Đã từ lâu em ước ao có một ngày vào một dịp kỷ niệm nào đó em được ở bên anh nhưng thật khó bởi thời gian và khoảng cách với em là một trở ngại lớn. Năm mới, pháo giao thừa vừa nổ xong vậy mà nay đã sắp 1 tháng rồi. Em mong 1 ngày em có 48h để em hoàn thành nhanh nhất lịch học của mình vì lý do gì chắc chỉ em và anh hiểu phải không anh? Anh yêu! Thời gian này anh hãy cố gắng hơn anh nhé. Em biết trong anh còn nhiều suy nghĩ, còn nhiều trăn trở và nhiều dự định cho tương lai. Điều em muốn nhất ở anh lúc này- anh giữ sức khỏe cho mình cũng là cho em, cho bố mẹ và cho Cò nữa đó anh nghe lời em có được không anh? Sinh nhật - một ngày đáng nhớ, một ngày vui cũng có khi là một ngày im lặng để cảm nhận. Người yêu em không thích ồn ào và bên kia quả đất người yêu của anh lặng lẽ một mình nghĩ về anh, cảm nhận về anh trong ánh mắt mông lung xa cách. Anh yêu thương! Gửi trọn trái tim em về bên anh để anh thấy lòng mình ấp áp hơn vì có em trong anh.VH - Em yêu anh! Trái tim em là của riêng anh !
Huyền Anh