Đồi Corcovado nơi bọn bắt cóc ông Nam và 3 khách du lịch khác người Trung Quốc. Ảnh: EB. |
Trưa ngày 16/8, ông Nam bị một nhóm người lạ mặt gồm 8 tên có vũ khí phục kích và bắt cóc khi đang cùng người thân đi thăm tượng Chúa cứu thế trên đồi Corcovado, thành phố Rio de Janeiro.
Cảnh sát cho biết, sau khi cướp tiền bạc và tài sản của ba gia đình người thân của ông Nam đi cùng chiếc taxi, bọn cướp đã thả những người này ra. Biết ông Nam là cán bộ ngoại giao, nhóm bắt cóc có vũ trang đã lôi ông vào một chiếc xe và mang đi. Trên đường đi, chúng gặp chiếc xe buýt trở khách du lịch Trung Quốc. Cướp bóc tiền bạc, đồng hồ, nữ trang của các du khách xong, bọn cướp bắt thêm 3 khách du lịch người Trung Quốc.
Thoát khỏi nơi giam giữ, ông Nam kể lại rằng, bọn cướp chỉ cho các con tin ăn lạc và uống nước lọc. Bọn chúng giam giữ 4 con tin trong một ngôi nhà tồi tàn ở khu ổ chuột khét tiếng nhất Rio, Complexo do Alemao.
Sau 24 tiếng bị giam, hôm chủ nhật 17/8, ông Nam cùng ba người còn lại đã tìm cách tự giải thoát mình bằng cách trèo qua nóc nhà lụp sụp nhờ sự trợ giúp của người lái taxi. Không ai trong số 4 con tin này bị thương. Theo Herald Tribune, ông Nam trở về khách sạn an toàn và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Cảnh sát điều tra của thành phố xác nhận họ đã không nhận được bất kỳ yêu cầu đòi tiền chuộc từ phía nhóm bắt cóc cán bộ Ngoại giao Việt Nam. Giới chức thành phố này cũng tiết lộ, họ vẫn tìm kiếm tin tức về 3 khách du lịch người Trung Quốc.
Rio de Jianeiro không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp, những địa điểm du lịch hấp hẫn nhất Brazil, thành phố này còn được biết đến với tỷ lệ tội phạm phạm cao, đặc biệt là ở các khu ổ chuột. Chính quyền bang phải thường xuyên huy động quân đội đi tuần tra trên đường phố trong những dịp bầu cử của thành phố để đảm bảo an ninh.
Minh Phương