Sau những cuộc săn đuổi nhiều phần quà độc đáo tại Sài Gòn, Pepsi tiếp tục hành trình "Pepsi săn quà chất - Thấy là lấy" tại Đà Lạt. 5 địa điểm, 5 cuộc chạy đua đã đốt cháy hoàn toàn năng lượng của các bạn trẻ Đà Lạt và là những trải nghiệm không thể nào quên.

Thành phố nghìn hoa hồi cuối tuần trở nên sôi động hơn nhờ một góc Soul & Story - cửa hàng quần áo không chỉ bán đồ xinh mà còn thu hút các tín đồ "sống ảo" bởi bức tường màu trắng với dòng chữ Hàn Quốc độc đáo. Soul & Story được lựa chọn là địa điểm livestream đầu tiên trưng bày chiếc Jacket Bomber Hà Nhật Tiến rất thời trang. Đây là một trong những địa điểm quen thuộc của giới trẻ Đà Lạt nên không khó để các bạn phát hiện ra những hình ảnh quen thuộc này.

Chưa đầy 30 phút sau khi livestream bắt đầu, chủ nhân của chiếc áo Bomber Hà Nhật Tiến và Gift Box đã xuất hiện. Đó là 2 anh em đã xác nhận đúng mật khẩu của chương trình ”Lên Đà Lạt. Ở Homestay. Ăn thịt nướng. Uống Pepsi. Vậy đi!”. Hoàng và Hùng chia sẻ do nhà gần địa điểm livestream nên 2 anh em đã nhanh chóng nhận ra cửa hàng quen thuộc và tham gia cùng chương trình. Với thiết kế “chất hết nấc”, chiếc bomber đã chinh phục cả hai chàng trai. Dù chỉ có một chiếc áo khoác, nhưng cả hai đều vui vì đã chiến thắng trong địa điểm đầu tiên.

Tiệm bánh Cối xay gió: Tiệm bánh này đã trở thành một nơi đến đặc trưng của giới trẻ. Buổi sáng, bạn có thể nhấm nháp ly sữa nóng cùng chiếc bánh mì ngọt ngào. Tại đây, Pepsi mang đến chiếc áo Sweater Stradivarius ấm áp là kết quả của màn collab ấn tượng giữa Pepsi - Stradivarius.

Sự kiện thu hút nhiều bạn trẻ lập nhóm săn quà.

Khuôn mặt rạng rỡ của bạn nữ khi trả lời password.

Hoàn là runner đã nhanh chóng đoán ra địa điểm livestream nhờ vào view bức tường vàng “thần thánh” của hiệu bánh. Giống như 2 anh em Hoàng và Hùng, Hoàn tham gia đường đua Pepsi Hunting cùng với em ruột. Hoàn đã đọc đúng password của chương trình đó là: “Đà Lạt đẹp bất tử. Pepsi sao chất dữ”. Chiếc áo sweater đính ngọc trai này sẽ là món quà kỷ niệm mà Pepsi mang đến cho Hoàn.

Hồ Xuân Hương thơ mộng: Đến với Đà Lạt không thể bỏ qua hồ Xuân Hương thơ mộng. Địa điểm này được đặt ven bờ hồ lộng gió. Nay khi livestream bắt đầu, các bạn trẻ Đà Lạt đã nhanh chóng tìm ra vị trí của Pepsi. Tuy nhiên, qua nhiều lần thử sức thì mật khẩu vẫn chưa được đoán đúng và gợi ý dường như cũng chưa đủ rõ ràng để các bạn dùng làm căn cứ dự đoán.
Đến giữa chương trình, khi đạt 400 lượt share, MC tiết lộ vế đầu của pass: "Nghe nói ở đây, hồ đẹp mà gần nhất…”. Dù đã được tiết lộ 50% password nhưng vẫn thật khó để đoán ra vế còn lại. Cả địa điểm livestream lẫn khu vực bình luận cho chương trình offline như bùng nổ. Nhiều dự đoán đưa ra nhưng không đáp án nào được xác nhận. Cuối cùng, khi lượt tương tác với chương trình vượt qua cả con số 400 share, MC đã công bố pass hoàn chỉnh: "Nghe nói ở đây hồ đẹp mà gần nhất. Uống Pepsi thật ngon mà trẻ chất”.

An Thi cùng với nhóm bạn đã may mắn được chọn để xác nhận mật khẩu của chương trình nhờ kiên trì theo dõi và chờ đợi từ khi livestream 3 mới bắt đầu. Điều đặc biệt là nhóm bạn sẽ bắt đầu giờ thi vào lúc 13h, nhưng do sức hút chương trình quá lớn nên cả nhóm đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để chạy đua cùng Pepsi. Các bạn cũng là người đầu tiên phát hiện ra địa điểm livestream thứ 3 này.

Cũng tại địa điểm này, bạn Đỗ Quốc Trọng chạy xe 40 km từ Đức Trọng lên bờ Hồ Xuân Hương để tham gia sự kiện, nhưng lại bị chậm chân. Pepsi đã tặng Trọng một chiếc áo thun vì sự nhiệt huyết của bạn trẻ này.

Hồ Tuyền Lâm: Pepsi Hunting trở lại với địa điểm là Hồ Tuyền Lâm, view Pini Cafe. Mặc dù rất dễ dàng nhận ra ngọn hải đăng quen thuộc, nhưng để tìm ra vị trí chính xác của Pepsi thì tốn khá nhiều thời gian. Trong lần livestream đầu tiên vào buổi chiều, Pepsi mang đến thiết kế độc đáo của Pepsi x SaigonSwagger. Đây chính là một sản phẩm cùng bộ sưu tập với chiếc túi đã được tặng vào sáng nay.
Dường như giờ nghỉ trưa đã tiếp thêm năng lượng cho các bạn trong quá trình tìm kiếm mật khẩu. Sau hàng chục dự đoán được đưa ra, có cả những dự đoán chỉ sai đúng một chữ thì cuối cùng mật khẩu cũng được tiết lộ. "Tuyền Lâm cảnh đẹp quên sầu. Pepsi trẻ chất ngắm cầu Hải Đăng". Ngay sau đó, một nhóm ba bạn trẻ từ đối thủ đã quyết định hợp tác với nhau và đoán đúng mật khẩu. Dù quá trình tìm kiếm chủ sở hữu của chiếc túi Saigon Swagger có hơi gian nan nhưng lại rất thú vị và đầy bất ngờ.

Up Caphe: Dù thời gian diễn ra lần livestream cuối cùng của Pepsi tại Đà Lạt đã dần về đêm nhưng không khí vẫn chưa từng giảm nhiệt. Up Caphe là địa điểm được lựa chọn để kết thúc chương trình tại xứ sở nghìn hoa. Pepsi Black Bomber chính là phần quà đặc biệt trong cuộc đua cuối này.

Không dễ dàng để tìm ra vị trí của Pepsi như các lần trước, lần này, phải thật lâu sau khi livestream bắt đầu các bạn mới xác định được địa điểm. Vẫn là gương mặt quen thuộc trong các lần tranh đấu trước, nhưng password lại liên tục bị nhập sai. Cho đến khi trời Đà Lạt chuyển hẳn về đêm thì chiếc áo mới tìm được chủ nhân. Trâm Anh được mẹ đưa đến 'săn' được hộp quà từ Pepsi với mật khẩu: “Là đâu đó giữa trập trùng núi đẹp mê ly. Mình ngồi trên đồi ngắm thế giới và trong túi là lon Pepsi”.
36 hộp quà sẽ xuất hiện ở khắp Việt Nam từ ngày 31/3 đến 16/4. Vào đây để vote đâu là nơi tiếp theo bạn muốn Pepsi Livestream Hunting đặt chân đến. |
(Nguồn: Pepsi)