
Stefania (trưởng nhóm - trái) và Manuela - hai thành viên của Donnavventura.
Những vẻ đẹp bất ngờ và... kỷ luật sắt
Sáng 14/8, xuất phát từ một khách sạn trung tâm, đoàn làm phim Donnavventura gồm đạo diễn Maurizio Rossi, quay phim Alessandro Fazzone và 6 cô gái tóc xõa quyến rũ, mặc quần túi hộp cạp trễ, áo thun bó sát, chui vào bốn chiếc xe màu đỏ rực, nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường phố Hà Nội.
Tiếng còi huyên náo vang lên ở khắp nơi, xe máy len lỏi theo một "kiểu rất riêng" - đó là ấn tượng đầu tiên của Yanne Mattei, cô gái cầm lái có mái tóc dài đen, mắt đen, da nâu bánh mật, về giao thông VN.
Trên đường, nhà quay phim Alessandro liên tục nhoài người ra khỏi cửa xe xoay máy theo những người đi xe đạp đội nón lá, học sinh râm ran sau giờ tan trường.
Qua Ninh Bình, vẻ đẹp của những cánh đồng lúa xanh trải dài dưới chân dãy núi nhấp nhô đã giữ chân họ trong chốc lát. Máy quay ghi lại hình ảnh con đường đất bụi đỏ ngầu đang được xây mới dẫn vào làng Kênh Gà.
Stefania, tóc vàng, nụ cười rạng rỡ, trưởng nhóm, đứng trước máy quay và giới thiệu về Kênh Gà sau khi đã đọc rất kỹ cuốn sách du lịch Việt Nam do Lonely Planet - một công ty về sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới, ấn hành.
Rời Ninh Bình, đoàn xe nhanh chóng đi tiếp, rồi sau đó bất chợt dừng lại ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cảnh tượng hấp dẫn đối với đạo diễn Maurizio hóa ra rất giản dị: một nhóm học sinh lớp võ thuật ở tuổi thiếu niên, quần áo trắng tinh tươm, đang luyện tập trên bãi đất trống ven đường dưới nắng chiều vàng.
Hơn 19h, đoàn xe dừng lại nghỉ đêm tại khu du lịch Đá Nhảy, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Chỉ vừa kịp cất đồ đạc, cả nhóm làm phim đã họp nhau lại để tổng kết công việc đã làm trong ngày và lên kế hoạch cho ngày mới. Sau đó, họ ăn tối, biên tập phim, ảnh, viết tường thuật về những điều xảy ra trong ngày và đi ngủ lúc 1h. 7h hôm sau ngày 15/8, các cô gái đã nai nịt gọn gàng, sẵn sàng lên đường.
Điểm đến của đoàn sáng 15/8 là động Phong Nha. Vừa dừng xe, các cô gái đồng loạt chuẩn bị áo mưa, đèn rọi, túi đeo hông bằng vải không thấm nước trong sự theo dõi của đạo diễn, răm rắp như lính tráng sửa soạn hành quân.
Bỗng nhiên đạo diễn Maurizio lên giọng với một trong 6 cô gái, đó là Silvia. Cô bị buộc phải tách khỏi nhóm, ở lại trên bờ vì quên không mang theo pin cho đèn rọi. Silvia tỏ vẻ cam chịu. Cũng như các cô gái khác, cô phải làm quen với "kỷ luật sắt" của Donnavventura. Nếu không tuân phục kỷ luật, một cô gái khác sẽ thế chỗ cô ở giữa hành trình.
Những vẻ đẹp không gương lược
"Chúng tôi lái xe 100 ngày liền trong sự cô đơn, hoàn toàn tách khỏi gia đình. Không điện thoại di động, không Internet, không thuốc lá..., chỉ có đồng đội và kỷ luật. Không ai có thể tin được rằng nhóm chúng tôi chỉ có một đạo diễn, một quay phim và 6 cô gái. Không có thợ cơ khí đi cùng, không có nhà tạo mẫu tóc giúp chúng tôi sửa soạn trước lúc lên hình". Đó là tâm sự của Stefania, trưởng nhóm.
Cô gái 25 tuổi này giàu kinh nghiệm nhất nhóm, từng tham gia Donnavventura năm ngoái tại Australia và được chỉ định làm trưởng nhóm trong chuyến đi xuyên Đông Nam Á lần này.
![]() |
Hành trình gian nan của các cô gái. |
Nhiệm vụ của Stefania khá nặng nề. Bên cạnh những việc của mọi thành viên trong đoàn như lái xe, viết báo cáo, chụp và biên tập hình ảnh, sửa chữa những hỏng hóc của xe, nói trước ống kính. Cô còn phải làm chị, nhắc nhở về kỷ luật, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống với các thành viên. Đặc biệt, cô phải dung hòa những cuộc tranh luận gay gắt vào cuối ngày giữa đạo diễn Maurizio khắt khe, nói nhiều, hay ra lệnh và các cô gái trở nên thiếu kiên nhẫn vì mệt mỏi sau một ngày cầm vô-lăng đằng đẵng 18 giờ trên những nẻo đường.
Chương trình Donnavventura ra đời năm 1989, do đạo diễn Maurizio Rossi sáng lập và tổ chức. Maurizio cho biết từng là tay đua nghiệp dư trong cuộc đua nổi tiếng thế giới hằng năm Paris - Dakar. Người phụ lái với ông trên đường đua nhọc nhằn ấy là một phụ nữ. Ý tưởng tổ chức những cuộc lái xe phiêu lưu dài ngày dành riêng cho phụ nữ hình thành từ đó. Maurizio bắt đầu nhận hợp đồng sản xuất serie chương trình thực tế với truyền hình công cộng quốc gia Italy (Public TV) và trở thành đối tác của nhiều kênh truyền hình và các tờ báo tại Italy. Có khoảng 1 triệu khán giả dõi theo hành trình của các cô gái trên truyền hình và 3 triệu người tham gia diễn đàn Donnavventura. |
Vất vả là vậy nhưng để đến được với Donnavventura, các cô gái đều tự nguyện vượt qua rất nhiều thử thách. Mỗi năm một lần, đạo diễn Maurizio tổ chức tuyển lựa nhân vật. Có tới 42.000 cô gái nộp đơn dự thi cho chuyến đi năm 2007, 1.000 cô trong số đó lọt vào vòng trong, 1/10 con số đó tiếp tục được lựa chọn để trải qua các thử thách như lái xe trên nhiều địa hình, chụp ảnh, diễn trước ống kính, xử lý thông tin và ra quyết định, làm việc nhóm, sử dụng máy tính, máy định vị vệ tinh, kiểm tra kỹ thuật xe và nhiều kỹ năng khác.
12 người cuối cùng được chọn đều là những cô gái "đặc biệt" - theo lời đạo diễn. Đội hình 12 người tiếp tục được chia làm đôi: 6 người trong đội chính thức, số còn lại dự bị. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, với các cô gái đã trúng tuyển, không có gì đảm bảo rằng sẽ tham gia từ đầu đến cuối hành trình nếu không có đủ ý chí và sức khỏe.
Trong nhiều chuyến đi, cụ thể là chuyến đi xuyên Đông Nam Á lần này, đội hình các cô gái thường có sự thay đổi. Ba trong số 6 cô xuất phát từ Malaysia đã bị thay thế bằng ba cô gái trong đội dự bị.
Đổi lại những khó khăn trong suốt hành trình, những gì các cô thu nhận được là vô giá. Stefania nói: "Những trải nghiệm dọc đường có tác động rất lớn. Tôi có cơ hội khám phá chính bản thân mình. Và thấy rằng hóa ra tôi có thể làm được rất nhiều điều mà trước đó tôi tưởng như không làm được trong cuộc sống đời thường, như chụp ảnh hoặc lái xe trong rừng rậm. Sâu thẳm từ bên trong, tôi thấy mình trưởng thành hơn".
(Theo Tuổi Trẻ)