Sáng ngày 10/3, anh Hải và Hoàn tài xế của hãng taxi Thành Công tới Công an quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ về hành vi định cướp tài sản của Lê Văn Thành (21 tuổi, ở Sóc Sơn).
Anh Hải, người lái xe chính gặp Thành khi thanh niên này đang lững thững đi bộ từ Tràng Tiền ra phố Hàm Tử Quan lúc nửa đêm. Thấy Thành mặt mũi hiền lành, khoác chiếc ba lô nhìn xung quanh như muốn tìm xe đi, anh Hải đã mời chào. Sau đó, vị khách có dáng công tử thỏa thuận với tài xế đi vào Đà Nẵng rồi quay ra Hà Nội, với giá cước tính theo đồng hồ đo. "Tôi nghĩ là gặp được khách 'sộp' nên đồng ý chở đi ngay trong đêm", anh Hải kể.
Nghĩ đường xa, khó tránh khỏi mệt mỏi, anh Hải điện cho bạn là Hoàn đi cùng xe để có thể đổi lái cho nhau. Hai anh không hề biết, khi ấy, vị khách thấy chột dạ. Trong đêm, trong chiếc taxi luôn rôm rả câu chuyện của tài xế để đường đi ngắn hơn. Trong lúc hai anh chuyện trò, bắt chuyện nhưng Thành chỉ nhát gừng trả lời. Không nói với nhau nhưng anh Hoàn, Hải cùng suy nghĩ, không hiểu sao, thanh niên này luôn ôm khư khư chiếc ba lô.
Anh Hải bên chiếc taxi đã chở Lê Văn Thành từ Hà Nội vào Đà Nẵng. |
"Trong câu chuyện ngắn ngủi, chúng tôi nghe tên này nói về hoàn cảnh đáng thương. Cậu ta bảo, bố mất sớm, mẹ đang bị ốm nặng nên phải vào gấp Đà Nẵng chăm sóc", ngồi cạnh bạn, anh Hoàn cho biết. Thấy gương mặt buồn của khách, mặc dù đường xa nhưng tài xế thông cảm không bật nhạc cho đỡ buồn ngủ.
Sáng hôm sau, xe chạy qua thành phố Vinh, Nghệ An, trong lúc hai anh xuống ăn uống, thì Thành vẫn ngồi yên ắng ở hàng ghế sau ôtô. Thành vẫn ôm chặt chiếc ba lô trước ngực. Anh Hải và bạn mời khách xuống dùng bữa cùng nhưng Thành từ chối. "Chúng tôi nghĩ, cậu ta đang buồn chuyện gia đình, không muốn ăn nên không mời nhiều", tài xế kể.
Khi xe chạy đến chân đèo Hải Vân, Thành đã hỏi người cầm lái: "Sắp đến Đà Nẵng chưa anh?", khiến anh Hải, Hoàn tỏ ra nghi ngờ. Hai anh nghĩ bụng, nếu có nhà ở Đà Nẵng thì Thành phải biết tới đâu rồi. "Tôi đã nhắn tin cho Hải chốt cửa lại", anh Hoàn cho biết.
Tới địa phận Đà Nẵng, lái xe yêu cầu khách trả bớt tiền để đổ xăng. Gã này kêu đưa đến một cây rút tiền tự động. Sau khi vào rồi ra, Thành bảo chiếc thẻ đã bị mẹ khóa mã. Thành đòi chở đến hiệu vàng trong thành phố Đà Nẵng để bán sợi dây chuyền vàng. "Lúc đầu, cậu ta kêu hiệu vàng này không đủ tiền mua vì sợi dây chuyền to, rồi bảo chúng tôi tìm chỗ khác lớn hơn. Chúng tôi dù nghi ngờ tên này có ý định không tốt nhưng vẫn kiên trì chở đến hiệu vàng lớn", anh Hải nói.
Trong lúc anh Hải và bạn nói về mối nghi ngờ trong lòng, thì Thành từ trong hiệu vàng bước ra hỏi: "Xe của anh chạy nhanh tối đa được bao nhiêu km một giờ?". Sau đó, thanh niên này vào vấn đề: "Tôi cướp vàng, rồi hai anh phóng thật nhanh nhé...". Thành vừa nói xong, cả hai anh vội khống chế, đưa hắn vào xe, trói lại ở ghế sau rồi vội vàng cho xe chạy về hướng Hà Nội.
Trên đường đi, hai anh đã điện cho cảnh sát thông báo về vụ việc. Lúc này bị hai tài xế "lật bài ngửa", Thành không ngại ngần nói về ý định cướp tài sản. Gã đã mua dao cùng dây điện để thực hiện. Kiểm tra trong ba lô của tên này, hai anh phát hiện có một con dao cùng hai sợi dây điện. "Hóa ra mình đang chở kẻ định sát hại, cướp tài sản của mình mà tôi không hề hay biết", anh Hải tư lự.
Lê Văn Thành tại cơ quan điều tra. |
Nhìn bề ngoài cả anh Hoàn và Hải đều khá to cao so với vóc dáng thư sinh của Thành. Các anh không nghĩ Thành có thể ra tay được. Nhưng khi nghe tên này đáp trả cho câu hỏi "Mày trông bọn tao thế này mà dám ra tay sao?", "To thì tôi cũng có cách" khiến cả hai chột dạ. Theo "cách" của Thành, hắn định để cho các anh mệt rồi ngủ trên đường đi, sẽ "khử người ngủ trước, sau đó khống chế người cầm lái". Suốt chặng đường về, cả hai không dám chợp mắt dù đi liên tiếp gần hai ngày ròng rã.
"Chúng tôi đã bắt Thành uống nhiều nước và không cho đi tiểu tiện để tránh tên này có bỏ chạy cũng không xong với cái bụng căng nước", hai tài xế nói. Trên đường "áp giải" về Hà Nội, Thành còn kể, do hoàn cảnh "xô đẩy, quá túng quẫn mới có ý định đi cướp để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ".
Trưa ngày 9/3, xe về đến Hà Nội, hai anh đưa thẳng Thành tới cơ quan điều tra. Hú hồn sau cú chết hụt, sau khi giao nộp tên cướp cho cảnh sát, anh Hải gọi điện về nhà nhờ mẹ thắp hương tạ lễ tổ tiên.
Việt Dũng