"Cuộc sống thời thơ ấu của anh đã làm anh trở thành một con người trầm lặng, khép kín, chẳng bao giờ thể hiện tình cảm gì cả. Nhiều lúc, tính cách đó của anh làm mình tức muốn điên... nhưng cũng chính điều đó mình lại yêu anh vô cùng.
7 năm yêu nhau, giận hờn có, trách móc có, cả xa cách cũng có... Giờ đã là vợ chồng rồi (chúng mình tổ chức vào ngày 3/4), cả hai đứa đều thấy thật hạnh phúc vì được có nhau. Bộ ảnh cưới này bọn mình chọn chụp tại Hà Nội vào những ngày giữa tháng 3. Có người hỏi: Tại sao hai đứa là người Hải Phòng - thành phố có bãi biển tuyệt đẹp thế này mà lại lên tận trên đó chụp ảnh cưới?"... Kể cũng lạ phải không?
Quen nhau, yêu nhau 7 năm trời, nhưng một phần dài trong quãng thời gian đó anh phải công tác trên Hà Nội, rồi cộng thêm với sự bận bịu của công việc, làm cho hai đứa sao mà thấy xa cách thế… Giận dỗi, cãi vã, còn định chia tay nữa. Đó là khoảng thời gian hai đứa khủng hoảng tinh thần lắm ấy. Thế mà rồi cả hai đã cùng nhau vượt qua để hôm nay nên duyên chồng vợ. Chính vì lẽ đó mà chúng mình quyết định ghi lại những hình ảnh đẹp nhất cuộc đời trên mảnh đất thủ đô, một phần để minh chứng cho tình yêu bền vững của hai đứa, phần nữa là để ghi dấu vào đúng năm mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội".
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Aquamarine Spa trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.