10h đêm 20/11/2002, trên đường đi múa về trong bộ áo dài trắng thì có một thanh niên cứ đi theo mình. Do đường Phổ Quang không có đèn đường nên mình cũng không thấy mặt rõ. Mình vừa sợ nhưng cũng cố lấy bình tĩnh và chạy xe tiếp. Bỗng anh vượt lên trên phía trước và chặn đầu xe mình bên cạnh hàng phượng của Công viên Gia Định. Lúc đó, mình mới biết là người bạn thân học cùng lớp Hóa.
Ảnh bước xuống và cầu hôn mình... Hơi bỡ ngỡ nhưng mình đã nhận lời cầu hôn... Thời gian trôi qua với nhiều việc không vui xảy ra, chúng mình tưởng chừng như đã mất nhau vĩnh viễn... Nhưng sức mạnh của tình bạn, tình tri kỷ và tình yêu quá mạnh đã khiến chúng mình phải tha thứ cho nhau và cùng nhau làm lại từ đầu bằng một đám cưới ngày 17/10.
Với lý do quên hết những chuyện đau buồn và xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn, chúng mình chọn Phan Rang là địa danh biển còn lại ở Việt Nam mà hai đứa chưa hề bước chân tới để thực hiện album cưới. Nơi mà có Cây Xương rồng, có Biển Xanh, có hàng Phượng để đánh dấu một cuộc sống mới. Mọi cuộc sống hôn nhân tốt đẹp đến trọn đời".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 11 với phần quà là thẻ chăm sóc da mặt Placencare trị giá 1 triệu đồng tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.