>> Dự thi ảnh cưới tháng 3 và 4
Bạn Vũ Thị Phương Anh chia sẻ: "Hạnh phúc có thế thôi, là khi, em và anh chung đôi". Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của em, bao nhiêu cố gắng của anh, chúng mình cũng đã thực sự trở thành người một nhà rồi "chồng" nhỉ!
Em chỉ muốn anh biết rằng: Em thật sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc đong đầy bởi những điều giản dị nhất. Hạnh phúc mỗi khi anh ôm em thật chặt và làm cho em cười tít mắt. Hạnh phúc mỗi khi được anh chở đi khắp Hà Nội chỉ vì em thích đi như thế.
Hạnh phúc mỗi khi em đòi ăn gì thì dù muộn anh cũng cố gắng mua về cho em. Hạnh phúc mỗi khi được anh chở đi làm dù chúng mình chẳng còn làm cùng nhau nữa. Thế nên, em sẽ nắm chặt tay anh, cùng đi hết con đường phía trước anh nhé! Gấu Béo Tròn gửi Gấu Hư Hỏng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
>> Xem tiếp
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 3 và 4 với giải thưởng tiền mặt giá trị của báo Ngôi Sao. Xem chi tiết thể lệ tại đây.