Bạn Phạm Thị Oanh Kiều chia sẻ, "Tân khoa" là nơi gắn kết em và anh cho đến hết cuộc đời này. Hai vợ chồng đến với nhau trong hoàn cảnh hết sức "ngộ nghĩnh" - cùng nhau đi học ôn thi đại học.
Đã bảo là học ôn, hai con người ở hai nơi khác nhau mà tụi bạn vẫn hay đùa rằng "con thì ở dưới biển, thằng thì ở trên núi giống Lạc Long Quân và Mẹ Âu Cơ quá". Bởi em đến từ xứ sở cua biển Cà Mau còn anh thì đến từ xứ sở cafe nổi tiếng Buôn Mê Thuột. Vậy mà hai đứa đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Mang trên mình trọng trách đầu tiên để bước vào đời đó là phải đậu vào trường đại học, hai đứa được gia đình đưa vào Sài Gòn để học ôn cho "chắc ăn". Nhà tù "Tân khoa" ra đời từ đó không chỉ "ăn ngủ học" vậy mà hai đứa còn thêm vào cái nhà tù ấy một mối tình lãng mạn mà suốt đời không bao giờ quên được để rồi có đậu đại học không nhỉ? Đó là bí mật nha...
Bộ ảnh cưới được chụp vẻn vẹn trong một buổi chiều tại quận 2 với chủ đề ngẫu hứng giữa cô dâu chú rể và thợ chụp hình. Cứ đi vòng vòng thấy cảnh đẹp là sinh ra ảnh "đẹp". Và một đám cưới tưng bừng diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc. Trong ngày trọng đại mẹ kề vào tai con gái nói nhỏ: "Cho con đi học ôn thi mà trúng tuyển được thằng chồng"!











* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu Chăn ga gối đệm Edelin và đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng cùng các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.