Bạn Phạm Hồng Kiều chia sẻ: Thời gian trôi qua thật nhanh phải không anh, mới đó mà tình yêu của mình được 5 năm rồi đấy. Có lẽ là duyên phận đã giúp cho em gặp anh và yêu anh. Chúng mình thật mai mắn khi cùng quê, ở cùng ký túc xá, học cùng ngành và lại cùng lớp nữa chứ.
Từ những tình cảm chân thành giản dị, anh đã chinh phục được trái tim em. Để rồi trải qua những khó khăn, thiếu thốn của thời sinh viên, chúng mình càng hiểu nhau hơn và tình yêu của mình ngày càng sâu đậm. Em là một cô bé ngốc nghếch, cứng đầu và khó tính, nhưng chính tình yêu của anh đã làm cho em thay đổi, em đã trở nên hiểu chuyện hơn, biết chia sẻ và cảm thông cùng người khác.
Những lúc em gặp chuyện khó khăn hay không vui, anh luôn ở cạnh em, an ủi động viên em cùng em giải quyết mọi chuyện. Và giờ đây, hạnh phúc đã mỉm cười với tình yêu của chúng ta, khi anh và em từ đây về sau sẽ sống chung một mái nhà. Em hứa sẽ thay đổi tính trẻ con của mình để xứng đáng với tình yêu mà anh đã dành cho em. Ông xã à! Người ta thường nói “Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất” và em thật sự hạnh phúc với tình yêu của anh.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với cơ hội nhận giải thưởng là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trị giá 6 triệu đồng và các món quà tặng mỹ phẩm hấp dẫn. Xem chi tiết thể lệ tại đây.