Hôm 5/3, trên chuyến bay từ San Francisco tới Boise, Idaho, nữ hành khách trung niên đang ngồi thì đột nhiên hét lên: 'Tôi muốn chết! Hãy cho tôi xuống!". Sau đó, bà ta chạy ra phía cửa thoát hiểm, theo lời kể của những người có mặt trên chiếc máy bay của Sky West.
"Tôi là Chúa đây, tôi là Chúa đây!', người phụ nữ vừa hét vừa cố dùng sức mở cửa.
Tuy nhiên, các hành khách khác trên chuyến bay đã kịp thời khống chế, trói tay chân bà này lại.
Scott Smith, người ngồi sau ghế của nữ hành khách trên và bạn đồng hành của bà ta, miêu tả cả hai người này đều "đáng sợ". "Tôi thấy bà ấy hành xử không được bình thường ngay từ đầu. Theo tôi thấy thì một trong hai người đang cố vượt qua nỗi sợ khi đi bằng máy bay", The Sun dẫn lời Smith nói.
Toàn bộ sự việc được camera trên máy bay ghi lại. Trong đoạn video do một hành khách quay lại cho thấy một người đàn ông đang kéo người phụ nữ trên ra khỏi ghế ngồi và xa cabin.
Đại diện hàng không Sky West sau đó xác nhận người phụ nữ đã bị khống chế sau khi gây rối và máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Boise. Bà ta bị cảnh sát giải đi và được giao cho Phòng Phúc lợi và Y tế Idaho.