Sự việc xảy ra vào cuối phiên xử phúc thẩm dân sự tranh chấp số tiền 249.000 USD sáng 1/4, giữa nguyên đơn Trần Thị Yến, cán bộ Cục thuế Hà Nội và bị đơn là ông Phan Quốc Thắng, Phó Chủ nhiệm Khoa Kỹ thuật điều khiển (Học viện Kỹ thuật quân sự). Luật sư cho bị đơn trong vụ án dân sự này là ông Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân. Đồng bị đơn trong vụ án dân sự này là bà Nguyễn Bích Thủy, Giám đốc công ty Ruby, vợ của ông Thắng (đang trong thời gian chờ tòa án thụ lý ly hôn).
Theo luật sư Triển, ông bị hành hung vì đã nghi ngờ bà Thủy cấu kết với nguyên đơn, tạo dựng khoản nợ giả. Luật sư Triển cho biết: "Khoản nợ giữa bà Yến và ông Thắng là không có thật. Vì vậy, trong phần tranh tụng, tôi đã đề nghị Hội đồng xét xử chuyển các hồ sơ liên quan sang cơ quan công an để điều tra".
Phóng viên Dương Ngọc Thành, báo Khoa học và Đời sống, đưa máy ảnh chụp thì bị bà Thủy cùng người nhà đuổi đòi giật máy ảnh.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, luật sư Triển đã đề nghị Hội đồng xét xử lập biên bản về hành vi gây rối trật tự và xúc phạm người khác của bà Thủy nhưng chủ tọa phiên tòa không nói gì và đi ra ngoài.
Trao đổi với phóng viên Ngôi Sao, ông Triển cho biết: "Đây là một vụ án dân sự rất phức tạp và có vấn đề". Tại phiên dân sự sơ thẩm, việc chửi bới, đe dọa hành hung với luật sư Triển đã xảy ra. Khi tòa án dân sự Hà Nội thụ lý vụ án, trong giai đoạn hòa giải cũng đã xảy ra sự việc tương tự, nhưng thẩm phán xử lý vụ án không có ý kiến gì nên phía bị đơn là anh Thắng (chồng bà Thủy) đã có đơn đề nghị thay đổi thẩm phán thụ lý vụ án, nhưng không hiểu sao lại không được chấp nhận. Ngoài ra, phía bị đơn còn có đơn đề nghị bố trí lực lượng bảo vệ để tránh xảy ra việc bị hành hung, nhưng đều không có hồi âm và kết quả là bị đồng bị đơn xúc phạm, hành hung".
Cũng theo luật sư Triển, ông đã có đơn đề nghị Chánh án TAND thành phố Hà Nội hoãn phiên tòa, thay thẩm phán thụ lý và đề nghị xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác đối với bà Thủy.
Luật sư Nguyễn Mạnh Thuật, Trưởng văn phòng luật sư Đông Nam Á, bức xúc: "Chúng tôi là những luật sư thường xuyên tham gia tranh tụng tại tòa án, nhưng nếu sự việc xảy ra mà không ai có ý kiến gì sẽ tạo một tiền lệ không hay, rồi luật sư, phóng viên ai dám chắc mình được an toàn khi tác nghiệp tại tòa. Khi nghe tin, tôi từ phòng xử khác đã tìm đến một số cán bộ tòa để góp ý về cách xử lý, nhưng mọi người có vẻ lảng tránh nên đành thôi".
Khánh Ngọc