Gia đình tôi vừa tậu được căn hộ mới rộng rãi, khoảng 120 m2, gần chỗ làm của cả hai vợ chồng, nhiều tiện ích nên chúng tôi rất ưng. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất là hàng xóm tầng trên khó ưa. Tối đến, gia đình đó để các con nhỏ chạy ầm ầm, thậm chí quá 1-2h, tôi vẫn nghe tiếng ầm ĩ trên đỉnh đầu. Chưa kể, hai vợ chồng nhà đó thi thoảng cãi nhau lớn tiếng, khiến nhà tôi không thể nào ngủ nổi. Khi tôi phản ánh, ông chồng trong gia đình đó nói: "Tao thích thế thì mày làm gì được tao? Có tiền sao không sang chung cư hạng sang mà ở?". Tôi từng nói chuyện với ban quản lý tòa nhà nhưng họ chỉ nhắc được gia đình này đôi hôm rồi chuyện cũ lại tái diễn.
Không chỉ hàng xóm lầu trên, kế bên nhà tôi có hàng xóm rất thích xin nước mắm, gia vị, rau củ, sữa tắm, dầu gội đầu... Ban đầu, họ sang xin 1-2 lần, tôi thấy không có vấn đề. Tuy nhiên, khi tôi đã cho họ hết năm gói gia vị nhà mình, tôi thấy phiền. Nhà họ cũng xin cả mật khẩu wifi nhà tôi, khiến tốc độ mạng nhà tôi hiện tại rất chậm. Tôi nên làm gì với những hàng xóm phiền phức này đây?
Thu Trà
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.