Người dân địa phương cho biết nhà Sussex hoàn toàn "mất tăm mất dạng" kể từ khi chuyển đến sống ở Montecito, thành phố Santa Barbara, bang California, Mỹ tháng 7/2020. Đồng thời, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle "chưa trở thành một phần của cộng đồng" cư dân tại đây.
Được mô tả là "Cotswolds (miền quê cổ tích nước Anh) của California", thị trấn Montecito của Santa Barbara tự hào có bãi biển hoang sơ và những khu phức hợp được xây cổng bảo vệ nghiêm ngặt. Những người dân tại đây, dù là người của công chúng hay không, cũng nổi tiếng với chính sách không khoan nhượng đối với các tay săn ảnh.
Tuần trước, trả lời phỏng vấn chương trình Today của đài NBC khi dự Invictus Games ở Hà Lan, Harry cho biết anh được cộng đồng Montecito mở rộng vòng tay chào đón và nói thêm rằng đó là "một cộng đồng tuyệt vời". Nhưng những lời nói của Harry gây khó hiểu cho một số hàng xóm. Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Họ luôn ở trong dinh thự xa hoa trị giá gần 15 triệu USD.
Richard Mineards, phóng viên viết cho Tạp chí Montecito, nói với tờ Times: "Harry và Meghan chưa trở thành một phần của cộng đồng và tôi nghĩ rằng rất nhiều người đang thực sự lo lắng về chuyện ấy. Đó là một nơi để dạo chơi, ngắm cảnh rất tuyệt vời nhưng họ không lộ mặt luôn. Thật thắc mắc là 'họ ở đâu vậy?'".
Công tước xứ Sussex thậm chí vẫn chưa đến thăm Old Kings Road - một quán bar theo phong cách Anh trên trục đường chính của Santa Barbara. Anh chỉ có thể được biết đến nhiều nếu sắp tới gia nhập Câu lạc bộ Polo và Quần vợt Santa Barbara theo lời đồn.
Người ta cho rằng Harry sẽ chơi với bạn thân Ignacio 'Nacho' Figueras, vận động viên polo chuyên nghiệp kiêm triệu phú người Argentina, khi mùa giải bắt đầu hôm 1/5. Harry được cho là đã tập luyện trên sân chơi polo tư nhân thuộc sở hữu của ông trùm khách sạn Pat Nesbitt.
Tùng Anh (Theo Times)