Tuần trước, khi ở nhà một mình trong căn hộ tầng 5 tại quận Xuyi, thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, cậu bé 2 tuổi bắc ghế trèo ra ngoài cửa sổ. Bé trượt khỏi cục nóng điều hòa, bám vào gờ tường bên dưới. Đứa trẻ lúc này cách mặt đất khoảng hơn 30 m. Những người chứng kiến thốt lên sợ hãi.
Bám một lúc, bé trượt tay, lộn vài vòng trước khi đáp xuống mái hiên bằng kính bên dưới. Rất may, ở đây đã được người lớn trải sẵn chăn. Bé trượt theo chăn vào vòng tay người đàn ông đang trèo sẵn lên ghế đón bé.
"Lúc nhìn thấy đứa trẻ treo lơ lửng ở đó, tôi vội chộp lấy vài cái chăn và cùng ba người khác đứng dưới căng sẵn, chờ đỡ bé từ dưới đất. Nhưng rồi tôi nhận thấy có một cái mái hiên bằng kính và sợ đứa bé sẽ rơi xuống trước nên trải chăn lên đó, tiếp tục vào nhà lấy thêm cái khác dày hơn mang ra", Li, người đã đỡ bé trai an toàn, cho biết.
Bé trai được đưa tới bệnh viện địa phương nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào. Về phần Li, anh cũng may mắn chỉ bị bầm tím ở một bên tay.
Theo phòng cảnh sát Hoài An, giới chức thành phố sau đó đã tìm ra địa chỉ của Li và trao bằng khen cho anh vì hành động cứu người dũng cảm. Hiện sự việc được cảnh sát điều tra làm rõ.
Hướng Dương (Theo Sun)