
Sáng 23/12, 4 bảng cáo phó trong một gia đình gồm vợ chồng ông Trần Văn Bê (84 tuổi) - bà Trần Thị Thảo (83 tuổi) hai mẹ con chị Trần Thị Kim Tuyến (41 tuổi) -Trần Ngọc Ánh Tuyết (6 tuổi) được đặt trước cổng chùa, nơi quàng 4 quan tài chết cháy.

Cũng trong buổi sáng, người nhà các nạn nhân đã tiến hành mai táng cho 4 người thân tại chùa Bửu Hưng Tự, đối diện căn nhà bị cháy.

Hàng trăm người dân không quen biết đi đường ngang thấy gia cảnh bi thảm của gia đình đã dừng xe lại quyên góp tiền.

4 quan tài đặt trong chùa, đối diện căn nhà cháy. Hàng trăm người đã lần lượt vào viếng.

"Không thể tin tai nạn lại ập đến gia đình tôi chóng vánh như thế", ông Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi), con trai thứ bảy của cụ Bê, người thoát chết trong đám cháy nói. Ngoài 4 người thân của ông Phong, một nữ điều dưỡng đến khám bệnh cho mẹ ông này cũng tử vong.

Sáng 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm tại tiệm may bọc yên xe Phong Phú, đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hoà.

Lửa được xác định bốc lên ở khu vực cầu thang sau đó bén vào các cuộn vỏ bọc yên xe, nệm, mút xốp.

Căn nhà được thiết kế khép kín, tầng trệt có phòng ngủ của mẹ ông Phong và chứa rất nhiều cuộn vỏ bọc yên xe, mút chất thành đồng, lối ra vào chỉ khoảng một mét; tầng 2 có 3 phòng khác. Từ tầng trệt lên tầng hai là cầu thang sắt nhỏ hẹp. Phía tầng 2 căn nhà không có cửa ra vào. Khi lửa phát lên ở tầng trệt, mọi người chỉ có cách thoát ra cửa duy nhất.

Căn nhà vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Sáng nay, nhân viên điện lực cũng có mặt sửa chữa đường điện bị cháy.
Châu Thành