Thứ sáu, 25/11/2022, 12:53 (GMT+7)

Hàng trăm người dân đến xem xét xử đôi tình nhân bạo hành

TP HCMSáng 25/11, nhiều người dân mang hoa cúc trắng chờ nhiều giờ theo dõi phiên xử đôi tình nhân bạo hành bé Vân An.

Nhiều lớp cảnh sát tại phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành
 
 

Nhiều lớp cảnh sát tại phiên xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Video: Điệp Nguyễn

Từ 6h, hàng trăm người dân tụ tập bên ngoài tòa án dân nhân TP HCM (quận 1) để chờ tới giờ diễn ra phiên tòa xử đôi tình nhân bạo hành bé 8 tuổi.

Cảnh sát dựng rào, chắn đường dẫn vào tòa để giữ trật tự.

Một số người mang theo hoa cúc trắng để thể hiện sự thương tiếc bé Vân An. "Tôi theo dõi vụ việc gần cả năm nay, thấy thương bé quá. Hôm nay, tôi dậy từ 5h sáng để đến theo dõi phiên tòa", chị Hương (áo đỏ) nói.

Đến 7h, xe chở hai bị cáo được nhiều xe đặc chủng CSGT áp tải vào bên trong tòa.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái được xếp ngồi cách xa nhau chờ đến giờ bắt đầu phiên tòa.

Gia đình bé Vân An mang theo di ảnh vào phiên xử.

Bên trong tòa, hàng chục cảnh sát, cơ động, dân quân tự vệ thắt chặt an ninh. Người ra vào phải có giấy dự tòa.

Hội đồng xét xử tuyên bố khai mạc phiên toà lúc 8h.

Một màn hình LED khoảng 50 inch được dựng ở sân toà, kê ghế để người dân theo dõi quá trình xét xử.

Khi nghe cha bé Vân An thừa nhận cùng người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập bé Vân An, nói rất hối lỗi nhưng đã quá muộn, nhiều người dân không cầm được nước mắt. Bà Thuý, 63 tuổi ôm di ảnh, đoá hoa cúc rơm rớm nước mắt theo dõi phiên xử qua màn hình LED. " Tôi không có thân thích gì với bé, nhưng thấy thương cháu quá. Hy vọng có một bản án công tâm và bé được siêu thoát", bà Thuý nói.

Đình Văn

Đánh giá phiên bản mới