Sau 6 ngày, chiến dịch thu hút hàng trăm bài chia sẻ trên mạng xã hội. Trong đó, trên hội Cháo Hành Miễn Phí, Facebooker Cơ Lý gây chú ý vê câu chuyện của chính mình. Cô là một bà mẹ đơn thân, chia tay chồng và tự nuôi con. Sau khi ly hôn, Cơ Lý không tìm được công việc phù hợp. Để tiện chăm sóc con, bà mẹ trẻ chọn bán quần áo online. Nhưng dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của cô chao đảo. "Tôi bị mất nguuồn hàng cũng không ai mua quần áo nữa. Lúc đó khổ, không dám ra đường mà cũng không biết lấy gì ăn, tiền tã, tiền sữa... ám ảnh mình. Chồng có chu cấp hai triệu đồng nhưng không đủ", Cơ Lý kể về những khó khăn của mình trong mùa dịch bệnh.
Sau đó, Cơ Lý nhận gia công nón rơm cho khách ở Khánh Hòa, được vài tháng, ở đó có dịch, họ cắt hàng. Nhiều đêm, ngồi dỗ con, bà mẹ đơn thân không ngừng rơi nước mắt. Rất nhiều lần cô muốn buông xuôi nhưng vì con, lại cố gắng gượng. Một thời gian sau, cô chọn gia công đồ khác, không phụ thuộc và du lịch. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng đủ để cô trang trải qua ngày. Cơ Lý mong dịch bệnh sớm kết thúc để cuộc sống của hai mẹ con đỡ vất vả.
Facebooker Phạm Quốc Khánh lại không chọn viết về bản thân mà là một người bán hàng quen thuộc của mình - cô bán chuối nướng rong. Đây là hàng chuối nướng quen thuộc với chàng trai trẻ kể từ hồi mới tới Sài Gòn làm việc. Anh ủng hộ cô một phần vì chuối nướng ngon nhưng phần nhiều là vì cảm phục.
Cô hàng chuối nướng mà Quốc Khánh nhắc tới có hai người con, chồng chạy xe ôm. Con trái lớn mới ra trường, còn người con gái đang học cấp ba, đều ở miền Trung. Năm nào cô và chồng cũng về quê ăn Tết. Nhưng năm nay, do Covid-19 nên cả nhà xa nhau. Sáng nào cô cũng đẩy xe đi bán, mệt thì nghỉ, đến chiều tối mới về. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên cả cô và chồng đều bị giảm thu nhập. Cô dù buồn rầu nhưng vẫn cố đẩy xe đi xa và rao nhiều hơn. Sự vất vả của cô khiến Quốc Khánh thấy thương và khâm phục ý chí, nghị lực của người phụ nữ xa lạ.
"Tôi nghĩ xung quanh mình còn rất nhiều người vợ, người mẹ vĩ đại như vậy. Mẹ tớ ở Hà Nội cũng xa con trai được 9 tháng. Video call giờ là cứu cánh cho rất nhiều gia đình, cho cả tớ và cô nữa. Nhưng nói cho cùng, cuộc nói chuyện trên điện thoại sao bằng cái ôm ấm áp lúc gia đình đoàn viên", Quốc Khánh viết.
Chiến dịch "Điều phi thường của yêu thương" nhằm tôn vinh và tri ân những người phụ nữ tuyệt vời, đóng góp nhiều cho xã hội trong thời điểm dịch bệnh ở các ngành nghề như bác sĩ, hàng không... Ngoài ra, trên mạng xã hội, bằng cách chia sẻ câu chuyện của chính mình hoặc mỗi cá nhân kèm hashtag "#dieuphithuongcuayeuthuong", mọi người có thể giới thiệu những người phụ nữ "bình thường nhưng phi thường" của mình để lan tỏa sự thấu hiểu, ghi nhận nỗ lực của phái đẹp.
Bài viết được các admin của nhóm cộng động đánh giá hay và dành được nhiều tương tác nhất sẽ nhận món quà là sản phẩm Cỏ Bốn Lá thiết kế độc quyền từ PNJ - biểu tượng của sự lạc quan, tình yêu và may mắn, Món quà thể hiện sự ngưỡng mộ chân thành và là lời chúc mà PNJ muốn gửi đến những người phụ nữ với trái tim phi thường đã lặng thầm gánh vác, lo toan, chuyên tâm vượt qua muôn vàng khó khăn để chăm sóc, bảo vệ gia đình và xã hội. Đối với PNJ, tình yêu và sự hy sinh phi thường của những người phụ nữ là điều kỳ diệu tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.
(Nguồn và ảnh: PNJ)