Các địa phương ở Thanh Hoá đang đồng loạt triển khai chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi Covd-19. Tuy nhiên tại nhiều địa phương, hàng nghìn người đã hưởng ứng phong trào "nhường cơm sẻ áo", "ủng hộ chính phủ vượt qua đại dịch" khi từ chối nhận khoản kinh phí hỗ trợ.

Cụ Tính từ chối tiền hỗ trợ vì muốn đóng góp phần nhỏ bé trong chiến dịch chung tay đẩy lùi Covid-19.
Tại huyện Thọ Xuân, qua rà soát của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, 46.500 người trong các gia đình chính sách, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ số tiền hơn 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương hiện nhận được đơn tự nguyện không nhận hỗ trợ của 2.000 người, với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.
Gia đình ông Lê Đình Tính (76 tuổi, ở xã Xuân Hồng) thuộc hộ cận nghèo. 6 khẩu ăn trong nhà chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng và chăn nuôi thêm đàn gà, lợn. Theo quy định, gia đình ông được hỗ trợ 4,5 triệu đồng cho ba tháng nhưng đầu tháng 5, ông tự nguyện không nhận khoản trợ cấp này.
"Tôi muốn nhường phần mình cho người khó khăn hơn", ông Tính nói và cho hay gia đình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh nhưng không đến mức đứt bữa. Cụ ông tâm sự nghe đài báo nói nhiều nơi có cụ già 80-90 tuổi còn đạp xe tặng bộ đội từng bó rau, bò gạo, có cụ ủng hộ nhà nước hàng chục tấn gạo, nên phần đóng góp của mình là "không đáng kể".
Trung Lập 3 là thôn nghèo nhất của xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, với 280 người nghèo hoặc cận nghèo nhưng đây cũng là thôn có tinh thần ủng hộ cao nhất huyện, với gần 50% số khẩu có đơn không nhận tiền hỗ trợ.
"Dịch bệnh hoành hành, những bác sĩ tuyến đầu hay hình ảnh chiến sĩ bộ đội biên phòng ăn lương khô, ngủ rừng, ngày đêm canh gác biên cương ngăn chặn dịch bệnh đã khiến chúng tôi muốn góp phần nhỏ bé", chị Đỗ Thị Hiền, ở thôn Trung Lập 3, chia sẻ về quyết định không nhận phần tiền hơn 3 triệu từ nhà nước dù gia đình thuộc hộ khó khăn nhất nhì trong vùng.
Phó chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Ngọc Thức cho hay địa phương rất bất ngờ khi nhiều người không nhận hỗ trợ từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ của chính phủ. "Hành động ý nghĩa này sẽ được tuyên dương, thông báo rộng rãi nhằm khích lệ, động viên nhân dân trong chiến dịch chung tay đẩy lùi Covid-19", ông Thức nói.
Chưa có thống kê chi tiết nhưng ngoài Thọ Xuân, Thanh Hoá còn có hàng nghìn người dân ở các huyện ven biển như Quảng Xương, Hoằng Hoá... cũng gửi đơn không nhận tiền hỗ trợ, trong đó riêng Quảng Xương có hơn 300 hộ nghèo, cận nghèo với gần 1.350 khẩu từ chối.

Sống trong căn nhà cũ kỹ, dột nát nhưng anh Thiện vẫn làm đơn từ chối tiền hỗ trợ.
Hơn ba tháng qua, anh Nguyễn Văn Thiện (48 tuổi, ở xã Hoằng Phụ) không thể vào Nam đi làm do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thu nhập sụt giảm, gia đình phải chi tiêu tằn tiện từ nguồn tích góp trước đó. Tuy gặp nhiều khó khăn, gia đình anh là một trong số hộ đi đầu ở huyện Hoằng Hóa viết đơn xin không nhận hơn 2 triệu đồng.
"Chúng tôi muốn chia bớt gánh nặng với chính phủ, dù đó là số tiền có thể giúp gia đình đủ ăn cả tháng", anh Thiện chia sẻ.
Nhiều năm nay, gia đình anh Thiện nằm trong nhóm hộ cận nghèo của xã ven biển Hoằng Phụ. Ngôi nhà 4 gian đã cũ nát được bố mẹ anh Thiện xây dựng từ 40 năm trước, hiện là nơi ở của vợ chồng anh cùng hai con và mẹ già đã ngoài 70 tuổi. Trong ngôi nhà không nhiều tài sản có giá trị, phần mái ngói đã mục phải dùng bạt che chắn, hứng nước khi trời mưa. Công việc của vợ chồng anh Thiện không ổn định, kinh tế còn khó khăn nên họ chưa thể cất nhà mới.
Tuy nhiên, cuối tháng 4, khi cán bộ chính sách xã đi lập danh sách các hộ được nhận hỗ trợ, vợ chồng anh Thiện đã bàn bạc rồi quyết định xin rút. "Còn nhiều người đói ăn, thiếu mặc, họ cần giúp đỡ hơn mình", anh Thiện lý giải.
Tại xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, 17 hộ với 31 nhân khẩu cũng rút khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19. Trong 17 gia đình có hai hộ nghèo, còn lại là cận nghèo.
Bà Võ Thị Lan (49 tuổi, trú thôn Lạc Thọ) chia sẻ gia đình nhiều năm nay thuộc diện cận nghèo, có con gái đầu 29 tuổi và con trai út 11 tuổi bị tàn tật, hưởng trợ cấp xã hội. "Đợt này đang vụ thu hoach lúa nên cũng không thiếu lương thực. Vợ chồng tôi thống nhất xin rút khỏi danh sách, để khoản hỗ trợ đó cho những nhà khó khăn hơn", bà Lan nói.
Ông Nguyễn Viết Thuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lạc, đánh giá việc nhường trợ cấp của 17 hộ dân là rất ý nghĩa, thiết thực. Xã Cẩm Lạc có 924 trường hợp thuộc diện được chính phủ hỗ trợ tiền do ảnh hưởng Covid-19, mỗi khẩu nhận 250.000 đồng, gia đình nhiều nhất hơn một triệu đồng. Hiện việc chi trả hoàn thành được khoảng 70%.
Ngày 10/4, chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Dự kiến, khoảng 20 triệu người yếu thế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ của gói 62.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp 36.000 tỷ đồng, gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và 13.000-14.000 tỷ từ ngân sách địa phương.
Ngoài ra, còn nguồn hỗ trợ gián tiếp qua việc cho phép doanh nghiệp phải giảm 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất trong 12 tháng.