Anh Trần Ngọc Quyền (30 tuổi, ở Kim Chung, Đông Anh) làm nghề xe ôm ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
17h30 ngày 29/9, đang đứng chờ khách, có một nam thanh niên đến thuê chở về một thôn ở Hà Đông. Khi tới cánh đồng thôn Phú Mỹ, xã Biên Giang, Hà Đông, bất ngờ anh Quyền bị gã đẩy ngã xuống ao, cướp xe máy.
Sau khi bỏ trốn, kẻ này để lại "đồ nghề" là một chiếc túi xách bên trong có một dao nhọn, bộ quần áo và một đôi dép.
Ngay trong ngày, khoảng 22h, một vụ cướp táo bạo xảy ra trên phố Đội Cấn, phường Liễu Giai. Anh Đào Tuấn Anh (sinh viên) và anh Nguyễn Tiến Dương (cảnh sát nghĩa vụ), quê ở Đan Phượng đang đi xe máy bất ngờ có ba thanh niên đi xe cùng chiều, ép lại và xô đẩy. Chúng cướp xe máy Dream rồi bỏ trốn. Công an quận Ba Đình đang điều tra.
Một vụ cướp xe ôm khác đang được công an truy tìm thủ phạm xảy ra tại đường đê Mỹ Hà, Mỹ Đức, Hà Nội.
Khoảng 13h30 ngày 26/9, anh Trần Văn Hợi (37 tuổi, ở thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam) chở 2 thanh niên từ thị trấn Quế, Kim Bảng, Hà Nam đến khu vực trên. Hai thanh niên đã dùng đá đập vào lưng lái xe đến ngất. Sau đó, chúng cướp chiếc xe nhãn hiệu Wave của anh Hợi rồi bỏ trốn.
Việt Dũng