Khoảng 15h chiều nay, 3/11, cảnh sát đã hàn kín cửa ra vào và lan can tầng 2 của căn nhà 7 tầng ở số 5 Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông, Hà Nội. Đây là ngôi nhà của vợ chồng Nguyễn Hồng Hảo và Nguyễn Thị Dậu, người từng tuyên bố bị vỡ nợ hơn một tháng trước.
Tối qua, 2/11, sau khi biết tin vợ chồng bà Dậu bỏ trốn, nhiều chủ nợ đã bủa vây căn nhà. Họ mang xà beng đập phá cửa kính, dùng súng ná bắn bi lên cửa sổ các tầng phía trên. Một số người đã dùng thang chữ A trèo vào bên trong.
Trong nhà chỉ còn những tài sản có giá trị thấp như quạt điện, quần áo nhưng đều bị mọi người khuân ra. Lúc đó, công an phường Quang Trung đã cử hàng chục cán bộ xuống hiện trường để bảo vệ căn nhà và làm giảm tình hình mất trật tự.
Cảnh sát niêm phong căn nhà. |
"Người dân quá đông, họ đều giữ thái độ bực tức, lực lượng chúng tôi mỏng nên đã được sự hỗ trợ của cảnh sát 113 quận, thành phố", một lãnh đạo công an phường Quang Trung cho biết. Đến khoảng 23h cùng ngày, đám đông mới được giải tán. Tài sản trong căn nhà chỉ còn chiếc xe LX, cùng chiếc két sắt bên trong là giấy tờ.
"Chúng tôi phải dọn dẹp hiện trường đến 2h sáng nay. Một mặt cũng cử nhóm cán bộ phường chốt trực để tránh người dân quay lại đập phá", lãnh đạo này cho biết thêm.
Đến sáng nay, công an Hà Nội đã tiến hành khám, đồng thời niêm phong căn nhà trên để phục vụ điều tra. Hàng chục cảnh sát có mặt cùng với những thợ hàn dùng những tấm thép mỏng hàn kín cửa ra vào và lan can tầng 2 căn nhà.
Chiều nay, một số chủ nợ vẫn ngồi trước căn nhà bị niêm phong. Đa phần những người này đều là phụ nữ. Một chủ nợ còn đưa tấm hình chụp chung với bà Dậu trong chuyến đi du lịch ở Lạng Sơn. Người phụ nữ trung niên này cho biết, hơn một tháng trước, bà Dậu gọi các chủ nợ đến tuyên phố phá sản.
"Cô ta ra giá sẽ trả 80 triệu đồng để trừ 1 tỷ tiền nợ. Vợ chồng Dậu còn mở bia mời chúng tôi uống", bà này cho biết. Sau đó, vụ vỡ nợ của bà Dậu lan ra. Chiếc xe LX còn lại, bà Dậu ra điều kiện, nếu ai muốn lấy phải đưa cho mình tờ giấy nợ 400 triệu đồng để trừ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, phía Viện kiểm sát nhân dân chưa phê chuẩn lệnh tạm giam với vợ chồng bà Dậu.
Trong thời gian đó, cặp vợ chồng này phải ở lại tại nhà. Các chủ nợ đã đổ cả bê tông vào ổ khóa. Hàng ngày, công an phường vẫn cử hai cán bộ túc trực và trèo qua tầng 2 để vào trong ngủ.
Thời gian đó, đồ đạc trong nhà của bà Dậu vẫn còn nguyên. Những chiếc tivi màn hình phẳng từ tầng 1 đến tầng 6 tới khi hai vợ chồng này "mất tích" đã không còn. "Có lần con trai tôi phát hiện, Dậu đưa tivi qua cửa sắt dưới tầng 1 để chuyển cho người đứng bên ngoài", một chủ nợ cho biết.
Việt Dũng