![]() |
Nguyễn Thị Liên. |
10h đêm, TP Thái Bình vắng người đi lại. Ông T. đang tà tà đi xe máy hóng gió thì gặp một cô gái dáng đẹp như các cô người mẫu trên tivi đang đi bộ trên đường. Khi nghe tiếng động cơ xe máy, cô gái quay lại thỏ thẻ: "Anh cho em đi nhờ một đoạn về nhà được không ạ?".
Trái tim ở tuổi gần 60 của ông T. sững sờ trước nét đẹp hơi bụi bặm, hoang dại của cô gái chỉ bằng tuổi con lớn nhà ông. Và rất tự nhiên, cô gái leo lên xe ông T. ngồi và ríu rít trò chuyện. Lúc cô gái mời ông T. vào uống cà phê để trả ơn đèo về, ông T. rủ cô vào ăn đêm...
Khi đang ăn, chợt cô gái bảo ông T.: "Trông tướng anh rất đẹp nhưng sắp tới sẽ gặp vận đen trong làm ăn. Em biết bói bài tây, em muốn bói cho anh một quẻ nhưng không phải ở chỗ này".
Ý tứ của cô gái cũng là lòng ham muốn của người đàn ông, họ đưa nhau vào một nhà nghỉ bên đường. Hai người "bói" đến tảng sáng thì ông T. mệt rã rời, ngủ thiếp đi. Khi ông tỉnh dậy, cô gái hồi đêm đã biến mất cùng toàn bộ số tiền khoảng 3 triệu đồng, CMND, chiếc xe máy do Hàn Quốc sản xuất cùng toàn bộ giấy tờ xe của ông.
Ông T. "ngậm đắng nuốt cay" không dám kể với ai câu chuyện "sập bẫy tình" của mình. Đến chục ngày sau, ngày 10/4, sau khi suy tính, ông T. mới đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Bình trình báo.
Tiếp nhận thông tin về vụ án, các trinh sát gặp rất nhiều khó khăn, bởi ngay cả ông T. cũng không hỏi tên cũng như địa chỉ của cô gái. Ông chỉ nhớ mang máng cô ta nói làm nghề uốn tóc và âm điệu trong giọng nói hình như là tiếng địa phương Thanh Hóa.
Phác thảo chân dung cô gái với những đặc điểm nổi bật về ngoại hình, các trinh sát đã tiến hành xác minh ở các nhà hàng, tụ điểm gội đầu trên địa bàn TP Thái Bình thì biết, cô gái này tên là Liên, làm nghề cắt tóc gội đầu di động.
Cô ta di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác liên tục và chẳng làm ở đâu lâu quá vài tuần. Hình như tại thời điểm này, cô ta đang làm ở TP Nam Định.
Xác minh bên tỉnh bạn, trinh sát đã xác minh được cô gái "bẫy tình" ông T. tên là Nguyễn Thị Liên (28 tuổi), quê ở tỉnh Thanh Hóa.
Tại thời điểm xác minh, Liên lại vừa rời Nam Định di chuyển đi nơi khác làm ăn. Tại vùng quê nghèo của Liên, bố mẹ cô ta cũng không biết con gái đi đâu, vì Liên chỉ để lại cho bố mẹ một đứa con không cha bây giờ đã 5 tuổi, rồi nói là phải đi làm ăn xa, thi thoảng mới đảo về.
Mọi người trong quê Liên kể rằng từ khi mới lớn, Liên đã ý thức được vẻ đẹp của mình. Vì thế cô ta chểnh mảng học hành và luôn nghĩ rằng vẻ đẹp của mình phải được cung phụng ở một nơi tương xứng, chứ không phải vùng núi nghèo của tỉnh Thanh Hóa này. Chỉ học hết lớp 7 là Liên bỏ học, sau đó cô ta bỏ nhà đi, đẻ con ở đâu đó rồi quẳng về nhà cho bố mẹ nuôi.
Trong lúc thông tin về Liên đang bế tắc thì các trinh sát nhận được tin, cô ta lại đang bắt mối với một anh chàng giàu có, buôn hàng Trung Quốc ở ngay tỉnh Thái Bình. Họ đang hò hẹn nhau về Thái Bình để ăn chơi và đi đánh bạc. Đến ngày 12/4, khi Liên xuất hiện ở Thái Bình và đang trên đường đến sòng bạc với người tình thì bị các trinh sát bất ngờ đến bắt.
Theo lời khai của Liên thì sau khi lấy được tài sản của ông T., cô ta đã phóng thẳng xe máy sang một hiệu cầm đồ ở Nam Định đặt 4,5 triệu đi Hà Nội và về Thanh Hóa chơi, sắm sửa quần áo sành điệu và chăm sóc sắc đẹp...
Ngày 23/4, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, cơ quan Công an đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Liên về tội trộm cắp tài sản, đồng thời đang thu hồi tang vật để trao trả cho người bị hại.
(Theo Công An Nhân Dân)