- Việc chị kết hôn rất ít người biết, chị nghĩ sao nếu có người cho rằng chị thích làm đám cưới bí mật giống xu hướng của nhiều sao Việt trong năm qua?
- Không phải tôi có ý giấu mọi người đâu. Tôi tổ chức hai đám cưới nhỏ tại Hà Nội vào tháng 8/2010. Nghe các cụ nói tôi tuổi Dần, phải qua hai lần đò nên gia đình tổ chức 2 đám cưới để hóa giải điều này. Sau đó, vì lịch diễn khá bận rộn nên tôi không làm đám ở TP HCM ngay được, thậm chí ý định đi nghỉ tuần trăng mật ở nước ngoài cũng không thực hiện được. Lúc đó tôi nói đùa với chồng là thôi để sinh con rồi con cầm váy được thì đám cưới báo cáo khán giả Sài Gòn luôn thể. Tới tháng 1 năm nay, khi có thời gian rảnh rang chút, chúng tôi mới tổ chức cưới lại vì bạn bè, đồng nghiệp trong miền Nam đều đòi ăn cỗ cưới. Nhưng dịp đó lại trùng với Tết Âm lịch nên chắc khán giả cũng như truyền thông không biết (cười).
Ca sĩ Hải Yến Idol. |
- Cuối năm 2009 chị từng chia sẻ nỗi buồn khi chia tay người yêu nhưng giữa năm 2010 đã tìm được chồng. Có phải chị đã gặp tình yêu sét đánh?
- Không có tiếng sét nào đâu (cười). Chúng tôi quen biết nhau cách đây đã 7 năm và yêu nhau được gần 3 năm rồi cưới. Tôi quen ông xã từ khi còn đang học đại học. Thật ra năm 2004 gặp nhau ở Hải Phòng, tôi vẫn còn là cô bé sinh viên ngây thơ, anh làm về âm thanh nên chúng tôi có dịp gặp nhau và tưởng là chỉ như anh em thôi. Bẵng đi 2 năm không trò chuyện, năm 2007 tôi vào TP HCM thi Vietnam Idol, vô tình gặp lại anh. Lúc đó tôi đã cảm thấy hai người dường như rất có duyên. Thế rồi tình cảm đến lúc nào không hay. Tuy nhiên, năm 2009 giữa chúng tôi xảy ra nhiều bất đồng cộng thêm một số chuyện không vui khác khiến chúng tôi đành phải chia tay vì nghĩ là có cố cũng chẳng đến được với nhau.
Chắc mọi người vẫn còn nhớ năm 2009 tôi có chia sẻ đã chia tay mối tình thứ hai. Nhưng đúng là như người ta vẫn nói: “Tình cũ không rủ cũng tới”. Sau đợt ấy, tôi đi Hà Nội diễn, tự nhiên có thời gian rảnh anh em lại gọi nhau đi uống cà phê như hai người bạn bình thường. Nhưng vì tình cảm vẫn còn nên cả hai cùng vương vấn lắm. Anh ấy vẫn rất quan tâm tới tôi, thường hỏi han và tặng quà, tặng hoa trong những dịp kỷ niệm, lễ, Tết… Sau đó tôi về Sài Gòn. Vào dịp sinh nhật tôi, biết tôi buồn vì không có người thân, gia đình ở bên, anh ấy đã làm một việc khiến tôi hết sức cảm động là bay từ Hà Nội vào để tổ chức sinh nhật cho tôi. Thế rồi chúng tôi quyết định tái hợp và tiến tới hôn nhân luôn (cười).
- Chồng chị là người thế nào?
- Hồi mới quen tôi cứ nghĩ anh ấy là người khô khan. Anh ấy lớn hơn tôi 8 tuổi, nghe thì có vẻ như khoảng cách ấy sẽ tạo ra nhiều khác biệt về suy nghĩ, quan điểm sống giữa hai người nhưng trên thực tế anh ấy là người đàn ông chín chắn và rất vui tính, tếu táo. Tôi gọi anh ấy là người đàn ông già mà đáng yêu (cười), còn bạn bè tôi thì nhận xét anh rất hòa đồng, thân thiện.
- Từng gặp những bất đồng dẫn đến phải chia tay khi còn đang yêu nhau, vậy khi thành vợ thành chồng, chị và ông xã có bao giờ gặp phải những bất đồng khó hòa giải như trước đây?
- Thực ra hồi còn yêu nhau và tới tận bây giờ, tôi và chồng chưa bao giờ cãi vã to nhưng tôi thấy như vậy mới là nguy hiểm. Nhiều khi anh ấy hay nhịn tôi, nhưng càng nhịn tôi lại càng bực. Mình tức lên là nói mà không thấy người ta phản ứng gì thì càng bực. Tính tôi nóng nên bực là nói luôn còn anh ấy lại không như vậy. Tuy nhiên sau mỗi cuộc cãi vã tôi luôn thấy mình là người sai. Cho nên dần dần tôi rút kinh nghiệm là trong khi nóng giận phải cố gắng bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ rồi mới phát ngôn (cười).
Chồng tôi lớn tuổi hơn nên cũng chững chạc, đằm tính hơn vợ. Đôi khi có giận nhau một chút thì tôi cũng làm lành trước hoặc lúc ngang quá thì bù lu bù loa lên khóc. Tính tôi rất lạ, mạnh mẽ, cá tính thật đấy nhưng là với người ngoài còn với người thân và ông xã thì lại dễ tủi thân, buồn và hay khóc. Chồng mà thấy vợ khóc là cũng xót ruột nên dù lúc đó anh không sai thì cũng hết giận và lại an ủi, dỗ dành vợ. Chờ tôi nguôi ngoai anh mới phân tích cho tôi thấy chỗ sai của mình.
Tạm rút lui khỏi sân khấu ca nhạc để thực hiện thiên chức làm mẹ nhưng Hải Yến cho biết cô sẽ trở lại vào cuối năm nay. |
- Chị vừa được khán giả biết đến chưa lâu nhưng nay lại rút lui để tập trung cho vai trò làm vợ rồi làm mẹ. Chị không sợ vắng bóng lâu, khán giả sẽ quên mất mình sao?
- Tôi đặt ra tiêu chuẩn là không nên làm mẹ sau tuổi 30 vì nghe người ta nói lúc đó sức khỏe của người phụ nữ giảm sút. Hơn nữa, ông xã tôi năm nay cũng đã 34 tuổi, tôi sợ tập trung cho sự nghiệp mà quên sinh con rồi đến lúc hai vợ chồng đều lớn tuổi bé sinh ra không được khỏe mạnh thông minh. Từ lâu, tôi vẫn suy nghĩ dù lấy chồng sớm hay muộn thì cũng cố gắng sinh con sớm trước tuổi 30. Hiện tại, tôi chuẩn bị tinh thần rất sẵn sàng để làm mẹ. Ngoài việc mua sách báo dành cho bà bầu, hàng ngày, tôi còn lên mạng đọc mọi thông tin về bà mẹ và em bé nữa. Chồng tôi cũng dành nhiều thời gian chăm sóc tôi, ngày nào cũng pha sữa cho vợ uống tẩm bổ đó (cười).
Thực ra năm 2009 và 2010 tôi vẫn hoạt động biểu diễn nhưng có lẽ những chương trình tôi tham gia không có quy mô quá lớn nên vấn đề truyền thông cũng ít được chú ý. Bản thân tôi tự nhận thấy điều đó nhưng tôi vẫn rất đắt show, đến tận lúc mang bầu tháng thứ 4 tôi vẫn đi diễn nhưng ít người nhận ra là có em bé vì tưởng tôi không giữ dáng nên béo lên (cười). Bây giờ bụng đã khá to nên tôi mới nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai đó.
- Chị từng nói mình là người nóng tính, sôi nổi, ưa hoạt động nhưng bây giờ lại buộc phải ở trạng thái tĩnh, chị thích nghi thế nào?
- Tôi nghĩ sứ mạng của người phụ nữ là làm mẹ nên khi biết tin có bầu tôi rất vui. Đứa con luôn là món quà quý giá mà tạo hóa ban cho hai vợ chồng. Chồng tôi cũng rất mong có bé. Quả là thời gian này, cũng có lúc tôi thấy vất vả, cuộc sống không được thoải mái như trước. Chẳng hạn như tôi có sở thích đi giày cao gót tới 12-15 cm, tới những khu du lịch, chơi các trò mạo hiểm, cảm giác mạnh thì nay không dám nữa. Ngược lại, tôi phải dành thời gian chăm sóc cho con, vận động ít, uống sữa cho bà bầu dù không thích.
Hiện tại tôi đã lên 12 kg, bác sĩ báo động có thể tôi sẽ lên 20 kg. Con chưa ra đời nhưng hai vợ chồng tôi đã đặt tên ở nhà cho bé là Hớn. Vì cứ mỗi lúc bố mẹ nói chuyện là bé rất quậy, cứ đạp lung tung trong bụng mẹ giống như đang hóng chuyện. Trong thời gian mang bầu tôi thấy hình như mình kém thông minh đi, đầu óc chẳng nghĩ được gì, cũng may còn có chồng làm quân sư (cười).
- Năm vừa qua có hai cuộc thi âm nhạc là Vietnam Idol và Sao Mai điểm hẹn thu hút sự quan tâm của khán giả. Bản thân chị từng là thí sinh của hai cuộc thi này, chị đánh giá thế nào về chất lượng của các "ngôi sao mới"?
- Tôi xem cả hai cuộc thi Sao Mai điểm hẹn và Vietnam Idol. Tôi thấy có nhiều người nói thất vọng với kết quả của Sao Mai điểm hẹn. Bản thân tôi thấy cũng khá bất ngờ khi thí sinh vào đến vòng cuối không có giải. Còn Vietnam Idol thì ngay từ những ngày đầu khi điểm mặt các thí sinh thì tôi đã dự đoán nhiều khả năng Văn Mai Hương, Uyên Linh vào vòng trong và chương trình sẽ rất hấp dẫn. Tôi nghĩ ngôi vị quán quân dành cho Uyên Linh là rất xứng đáng.
Theo tôi, Uyên Linh là người sở hữu giọng hát tốt, cột hơi rất chắc chắn, nhiều người còn nói là cô ấy có tố chất của một diva. Nhưng tôi nghĩ Uyên Linh cần cố gắng, phát triển thêm. Cô ấy bây giờ có bàn đạp tốt và nhiều yếu tố bổ trợ sẵn có, tôi cũng chúc cô ấy ngày càng thành công và được nhiều khán giả yêu mến. Còn về Mai Hương thì theo tôi quyết định Nam tiến của cô gái trẻ này là rất đúng đắn, bản thân tôi cũng là một người Nam tiến mà. Mai Hương có trẻ tuổi, giọng hát nhiều nội lực và có nhiều cơ hội để phát huy tài năng của mình.
Tin Hải Yến đã kết hôn và sắp sinh con trai gây bất ngờ cho nhiều người. |
- Việc làng nhạc Việt mỗi năm đều có những cuộc thi và sau đó xuất hiện nhiều nhân tố tạo được ấn tượng với khán giả có khiến chị cảm thấy lo lắng, sốt ruột?
- Thực ra tôi không lo lắng vì tôi hiểu đó là quy luật rồi. Trên đời này có cái gì là tồn tại mãi mãi với thời gian đâu. Người ta nói tre già măng mọc mà. Tuy nhiên tôi nghĩ, mỗi ca sĩ có tố chất, khả năng làm nghệ thuật, đặc điểm và cá tính riêng. Như tôi dừng lại tại top 6 của Vietnam Idol 2007 nhưng vẫn có nhiều người nhớ đến trong khi ngược lại, có những thí sinh dừng lại ở top 4, top 5 thậm chí cả giải nhất, giải nhì trong cuộc thi âm nhạc khác nhưng lại không được khán giả, báo chí nhắc đến nhiều.
Thực ra, tôi nghĩ những cuộc thi chỉ là bàn đạp, bước đệm để cho mình phát triển và một phần thúc đẩy nỗ lực của mình. Còn tất cả thành quả trong sự nghiệp phải từ nỗ lực của mỗi cá nhân mà ra. Nên tôi không bao giờ lo lắng các nhân tố mới sẽ làm mình bị rớt hạng hay bị lãng quên. Trong nghề này tôi nghĩ muốn thành công phải có sự kiên trì. Tôi chỉ sợ bản thân mình bỏ khán giả chứ không sợ khán giả bỏ mình.
- Chị dự định khi nào sẽ trở lại với khán giả?
- Để khán giả không phải nhớ mình và mình cũng bớt nhớ nghề, ông xã khuyên tôi nên đặt mua bài hát, đi thu âm, làm tất cả những gì mình thích, chuẩn bị mọi thứ cần thiết để thực hiện sản phẩm âm nhạc trong thời gian mang bầu và sinh bé. Anh nói: "Em không thể đi diễn trên sân khấu nhưng có ai bảo em không được hát đâu nào?" Ông xã đã lên kế hoạch cho tôi là sinh con xong thì nghỉ ngơi ít tháng rồi đi tập thể dục lấy lại sức khỏe và vóc dáng. Đến cuối năm 2011 nếu mọi việc ổn thì tôi đã có thể tái ngộ khán giả rồi. Mẹ tôi cũng khuyên lúc đó trở lại là vừa, sức khỏe hầu như đã hồi phục. Chứ nếu để lâu quá thì khi khởi động lại cũng rất vất vả.
Tôi đang thu âm album trữ tình vì ở giai đoạn làm mẹ, tôi thấy mình trầm lắng hơn nhiều kể cả trong bước đi, câu nói hay hành động. Có thể con trai làm cho tôi có cảm giác khác trước đây. Album tôi thực hiện trong thời gian này gồm những ca khúc trữ tình nhẹ nhàng của các ca sĩ như Vũ Quang Trung, Đỗ Bảo. Tôi cũng dự định làm một album sôi động đáp ứng nhu cầu của các bạn trẻ. Nhưng dự án này phải đợi tới khi tôi sinh bé xong và lấy lại được vóc dáng thì mới thực hiện vì bây giờ mang bầu thế này làm sao mà nhảy nhót được.
Ảnh cưới vui nhộn của Hải Yến Idol |
Hương Giang thực hiện