Park Jeong-ha (62 tuổi) là một trong hai thợ mỏ sống sót thần kỳ sau 10 ngày mắc kẹt dưới một mỏ kẽm bị sập ở Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang. Khi mỏ sập vào ngày 26/10, Park - người có 25 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề khai mỏ - nhớ lại một mẹo sinh tồn từ sách hướng dẫn sống sót trong trường hợp sập hầm, là tận dụng bất cứ thứ gì có thể dùng và chuẩn bị một nơi trú ẩn để giảm thiểu nguy hiểm. Park cho biết ông và đồng nghiệp đã tận dụng các tấm nhựa vinyl để chắn gió lạnh, nước ngọt và cà phê trong lúc chờ đợi cứu hộ.
Người thợ mỏ bị mắc kẹt cùng Park Jeong-ha cũng họ Park, 56 tuổi, cho biết ông chỉ mới làm việc cho công ty khai thác mỏ ở huyện Bonghwa 4 ngày trước khi vụ sập hầm xảy ra. Park kể ông bủn rủn tay chân và sợ hãi khi hàng trăm mảnh vỡ ập xuống sau vụ sập hầm. "Đầu óc tôi trống rỗng và không suy nghĩ được gì. Đôi khi tôi tuyệt vọng tới bật khóc. Nhưng tôi đã sống sót nhờ vào đàn anh của mình, người có nhiều năm kinh nghiệm làm thợ mỏ", Park kể.

Đồng nghiệp ôm hai thợ mỏ bị mắc kẹt trong mỏ kẽm ở huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang, tối 4/11. Ảnh: Korea Times
Hai thợ mỏ này bị mắc kẹt trong một trục thẳng đứng sâu khoảng 190 m dưới lòng đất. Họ sống sót trong suốt 10 ngày nhờ 4 lít nước ngọt, 18 gói cà phê và một máy đun nước điện. Đầu tiên, họ cố gắng giữ ấm bằng cách đốt một đống lửa từ 20 tấm ván gỗ và dùng bình nước điện để đun nước pha cà phê. Tuy nhiên, nước sạch và cà phê hết trong vòng ba ngày.
Họ bắt đầu hứng nước ngầm nhỏ giọt từ trên cao và uống mà không cần đun sôi để cầm cự vào những ngày còn lại. Park đã nôn mửa hai lần khi uống loại nước có mùi kim loại trong hầm mỏ này. Họ liên tục tìm cách thoát khỏi mỏ, khám phá các ngóc ngách của đường hầm trong ba ngày đầu tiên bị cô lập. Nhưng mọi lối đi đều bị chặn lại bởi những tảng đá lớn, khiến họ không thể di chuyển.
"Chúng tôi đã đào được khoảng 10 m nhưng đã bỏ cuộc sau khi không thấy dấu hiệu của việc gặp bất kỳ con đường nào để thoát thân", Park nói. "Vô số lần chúng tôi trèo lên một đống đá cao khoảng 70 độ để tìm đường nhưng liên tục thất bại. Chúng tôi có 20 quả đạn nổ và đã sử dụng chúng hơn hai lần để làm nổ những tảng đá nhưng nó chẳng mở được con đường nào. Chúng tôi thay phiên nhau khoảng 30 đến 40 phút mỗi lần bám vào các đường ống trong đường hầm để tạo ra âm thanh kêu cứu".
5 ngày sau khi bị cô lập, hai thợ mỏ nghe thấy tiếng nổ bên ngoài. Những tiếng nổ lớn hơn vào ngày hôm sau. Đó là khi họ nghĩ rằng đội cứu hộ đã đến nhưng sau đó tất cả hy vọng tiêu tan khi không có bất kỳ dấu hiệu nào của đội cứu hộ.
Park cho biết thể lực của ông đã đạt đến giới hạn sau 8 ngày kẹt trong hầm mỏ. Trong khi đó, Park Jeong-ha nói ông đã kiên định với hy vọng rằng những người thợ mỏ đồng nghiệp đang trên đường đến cứu. "Chúng tôi là những người thợ mỏ không có gì cả, chúng tôi chỉ là một đám đàn ông nghèo không có gì để mất. Nhưng chúng tôi vô cùng kiên cường và luôn dõi theo bóng lưng của bạn bè. Điều đó đã cho tôi hy vọng được giải cứu", Park Jeong-ha nói.

Hai thợ mỏ được giải cứu khỏi một hầm mỏ bị sập sau 10 ngày. Ảnh: Yonhap
Khuya ngày 4/11, đèn pha hai thợ mỏ - nguồn sáng duy nhất của họ trong đường hầm kín - bắt đầu nhấp nháy do pin sắp hết. Lúc đó Park Jeong-ha đang nhóm lửa để hong khô quần áo và nói với người đồng nghiệp trẻ rằng có thể không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Chưa đầy 20 phút sau, Park Jeong-ha nghe thấy một tiếng nổ và quay sang hỏi người đồng nghiệp nhưng lúc này người thợ mỏ còn lại đã kiệt sức và không nghe thấy gì.
Sau đó, tiếng đội cứu hộ vang lên khiến cả hai tỉnh táo trở lại. Hai thợ mỏ được yêu cầu đội mũ bảo hiểm khi đội cứu hộ cho nổ đường hầm mở lối thoát. Khi họ nghe thấy một tiếng nổ khác và ánh sáng xuyên qua đống đổ nát từ bên ngoài. Ngay sau đó, các đồng nghiệp của họ đã chạy đến và ôm lấy cả hai. Park, người gần như không còn hy vọng sống sót, nói: "Tôi vẫn còn sống, cảm ơn trời" và quỳ xuống khóc.
Một quản lý Bệnh viện Andong, nơi hai người thợ mỏ nhập viện sau khi được giải cứu, cho biết do yêu cầu của người nhà nạn nhân, ông không thể giải thích chi tiết về vấn đề sức khỏe của họ. Ông cho biết cả hai thợ mỏ đều ăn uống tốt nhưng đôi khi tỉnh giấc bởi những cơn đau nhẹ. Bệnh viện có kế hoạch kiểm tra thêm tình trạng tâm lý của họ và tiến hành kiểm tra nhãn khoa do mắt họ bị sưng tấy.
Hai thợ mỏ này bị mắc kẹt dưới lòng đất tại một mỏ kẽm ở huyện Bonghwa, cách Seoul 244 km về phía đông nam, kể từ khi mỏ bị sập vào ngày 26/10. Các nhân viên cứu hộ ngày 3/11 đã khoan một lỗ và đưa ống dẫn vào trong để tiếp cận nơi họ bị mắc kẹt. Họ được giải cứu lúc 23h03 ngày 4/11.
Sơn Nam (Theo Korea Times)