Kẻ bị thanh lý hợp đồng vì bỏ bê tập luyện, người bị treo giò dài hạn, nhưng cả hai giờ đang tái sinh đầy bất ngờ trong màu áo Sài Gòn FC.
Cùng sinh năm 1987, cùng lớn lên từ lò đào tạo Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn (TMN CSG), sở hữu những pha đi bóng lắt léo, nhưng không hẹn mà gặp, hai tiền vệ Hồ Ngọc Huy và Đặng Ngọc Tùng đã trải qua những tháng ngày sóng gió.
Cho đến trước năm 2006, khi Ngọc Huy được HLV Đặng Trần Chỉnh xem là trụ cột của TMN CSG, tiền vệ người gốc Lâm Đồng đã khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng bám biên thuộc loại độc nhất vô nhị của lứa cầu thủ U20 Việt Nam năm 2005. Thể hình không lý tưởng, nhưng bù lại là lối chơi lắt léo từ biên phải đã giúp Ngọc Huy được các HLV tin tưởng. Nhưng với cầu thủ này, việc được khán giả nhớ mặt, gọi tên sớm quá cũng… khổ. Bởi tính cách Ngọc Huy phóng thoáng và đôi khi quá nhiệt tình với bạn bè.
Huy ham chơi đến mức nhiều đồng đội thân thiết nhất của anh cũng bất ngờ. Và tất nhiên, cái giá mà Ngọc Huy phải trả là không hề nhỏ chút nào. Đấy là thời điểm tiền vệ này bị TMN CSG cho đội bóng hạng Nhì Lâm Đồng mượn. Ai cũng nghĩ lần “chết chìm” này sẽ giúp Ngọc Huy tỉnh ngộ, nhất là khi được “cò” Trần Tiến Đại đưa về Ninh Bình năm 2010. Nhưng chỉ sau hai năm thi đấu thăng hoa và là một trong những nhân tố chính giúp Ninh Bình lên chuyên nghiệp, cũng như có mùa giải ấn tượng tại V-League 2010 thì Ngọc Huy lại đi vào vết xe đổ ngày nào.
Ở mảnh đất Hoa Lư, Huy lún sâu vào rắc rối bên ngoài sân cỏ, và chuyện gì đến đã phải đến khi anh bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn. Một cầu thủ từng để lại dấu ấn với người yêu bóng đá đẹp, giờ rơi vào cảnh không điểm dừng chân và may mắn lắm mới được đưa về đội hạng Nhì Thanh Niên Sài Gòn năm 2011.
![]() |
Ngọc Tùng từng bị treo giò cả mùa giải. Ảnh: TTVH. |
Khi giải hạng Nhất 2011 mới đi đến vòng đấu thứ 8, Đặng Ngọc Tùng lập kỷ lục buồn khi trở thành cầu thủ chịu án phạt nặng nhất: bị treo giò đến hết mùa. Là nhân vật chính sau màn nói chuyện bằng những lời lẽ khó nghe với trọng tài Nguyễn Văn Kiên trên sân Hàng Đẫy, Ngọc Tùng phải chịu mức án từ Ban Kỷ luật của VFF. Sau sự cố này, Ngọc Tùng không tập luyện cùng CLB TP HCM nữa mà xin về nhà tại Đồng Nai. Đây cũng là những tháng ngày u ám nhất với cầu thủ có dáng người mảnh khảnh này. Không được chơi bóng, cuộc sống trở nên quá nhàm chán với Tùng và anh đã có ý định nghỉ hẳn bóng đá.
Ngọc Tùng nhớ lại: “Lúc đó, quanh quẩn ở nhà, tôi nghĩ tiêu cực hay đi làm cái nghề gì đó, chứ đợi được đá bóng trở lại thì lâu quá. Bạn bè thi thoảng nói này kia, rằng đi đá bóng sao lại ăn nói bậy bạ với trọng tài. Tôi ân hận, nhưng chẳng thể thanh minh. Việc mình làm thì mình chịu, chứ trách ai bây giờ”. Hơn hai tháng ròng rã ở nhà với vài trận đá “phủi” mỗi tuần, bất ngờ Ngọc Tùng nhận được cú điện thoại của “cò” Trần Tiến Đại và lập tức tiền vệ này quay trở về TP HCM, khoác áo đội bóng của bầu Thụy.
Có lẽ trong hành trình tái sinh của mình, cả Ngọc Huy và Ngọc Tùng đều gặp may. Ngọc Huy sau thời gian “chôn chân” ở đội hạng Nhì Thanh Niên Sài Gòn, được HLV Lư Đình Tuấn đưa lên đội một Sài Gòn FC. Trong khi đó, Ngọc Tùng đã gặp thuận lợi khi được đội bóng cũ CLB TP HCM tạo điều kiện cho về với miền đất hứa Sài Gòn FC. Từng lớn lên bên nhau từ những ngày mới ăn tập cùng bóng đá, giờ đây cả hai tiền vệ này lại có dịp hội ngộ ở chốn phồn hoa Sài thành. Nhưng, có lẽ sau rất nhiều sóng gió, cả Huy và Tùng đã nhận ra mình phải làm gì, khi có cơ hội làm lại.
Ngọc Huy bớt ham chơi, lao vào tập luyện. Trong khi đó Ngọc Tùng dù bị dư chấn từ chấn thương lưng mắc phải năm 2008 vẫn miệt mài tôi rèn. Và thực tế, HLV Lư Đình Tuấn đã không hề nhầm khi xếp hai cầu thủ sinh năm 1987 này đảm trách hành lang của Sài Gòn FC.
Bóng Đá Plus