![]() |
Ngọc Thanh ăn mừng bàn thắng đẳng cấp, gỡ hòa 2-2 cho Hải Phòng. Ảnh: Phi Điệp |
Một hiệp hai áp đảo hoàn toàn, cùng vô số cơ hội được tạo ra, Hải Phòng khiến các cầu thủ chủ nhà bở hơi tai để theo bóng trong các pha tấn công tốc độ cao của mình. HN.ACB dường như không quen chơi các trận đấu tốc độ cao đến vậy và phần đông đuối sức trong cả 45 phút cuối. Cả đội hình dồn về sân nhà lo phòng ngự và chỉ cắm Thành Lương phía trên "tha hồ" chạy. Thậm chí, chân sút đội trưởng Mbazazi cũng được đẩy về chơi ở vị trí trung vệ, hỗ trợ cho Phong Thu đã quá mệt.
Vòng 11 |
Chủ nhật, 30/3 Bình Dương - HAGL 3-0 (Philani 18', Vũ Phong 71', 85') Nam Định - Hòa Phát 0-0 Thanh Hóa - Đồng Tâm 1-1 (Văn Tuấn 41' - Minh Phương 57') Khánh Hòa - Thể Công 1-0 (Jonathan 29') Đà Nẵng - TMN.CSG 0-0 HN.ACB - Hải Phòng 2-2 (Thành Lương 27', Tân Thịnh 61' - Ngọc Thanh 64', 76') SLNA - Bình Định 6-0 (Hồng Tiến 24', Trọng Hoàng 49', 88', 90', Công Vinh 56', Valdinei 86') |
Dù thể lực không cho phép nhưng HN.ACB cũng đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn, nhất là trong hiệp một, sau cuộc cách mạng thay HLV trưởng và Trưởng đoàn. Hai bàn thắng của Thành Lương và Tân Thịnh cùng một điểm có được sẽ là chút vốn để HLV Hoàng Gia đưa con tàu HN.ACB vượt qua cơn khủng hoảng.
Có khoảng 5.000 CĐV Hải Phòng tới Hà Nội để cổ vũ cho đội bóng con cưng và họ đã hài lòng về sự nỗ lực của cầu thủ đất cảng trong trận đấu. Tuy vậy, những quả pháo sáng vẫn được đốt và các vật thể lạ vẫn từ trên khán đài bay xuống. Trong khi đó, số it CĐV HN.ACB cũng chửi và ném chai nước vào Ngọc Thanh khi tác giả của hai bàn thắng cho Hải Phòng ra lấy bóng ném biên.
Chủ nhà HN.ACB nhập cuộc rất tốt với lối chơi chủ động, lấy công làm chính. Họ mở tỷ số ở phút 26 do công của Thành Lương. Từ pha đánh đầu của Huỳnh Điệp, thủ môn Tuấn Điệp bắt bóng không dính và Lương "Dị" băng vào dứt điểm ở góc gần, đưa HN.ACB vượt lên dẫn trước. Sang hiệp hai, HN.ACB chơi phòng ngự phản công và từ một pha lên bóng nhanh, Tân Thịnh dứt điểm chuẩn xác làm tung lưới Hải Phòng, nhân đôi khoảng cách.
Tuy vậy, chỉ 3 phút sau khi bị nâng tỷ số lên 2-0, Ngọc Thanh, với pha đánh đầu cận thành từ một tình huống đá phạt góc đã gỡ một bàn lại cho đội nhà. Sau đó, Hải Phòng hoàn toàn làm chủ thế trận và tạo ra vô khối cơ hội. Tuy nhiên, chỉ có Ngọc Thanh thành công thêm một lần nữa, với cú tung người dứt điểm ở phút 76, tỷ số là 2-2 cho Hải Phòng.
Sau trận, HLV Hoàng Gia cho biết: "Đội bóng đã hoàn thành mục tiêu là ít nhất có một điểm trong trận đấu này. Đây là kết quả tốt khi tôi mới chỉ làm việc với các cầu thủ được khoảng 4 buổi tập. Chặng đường phía trước còn dài và tôi tin vào khả năng trụ hạng của HN.ACB". Trong khi đó, HLV Vương Tiến Dũng phát biểu: "Hải Phòng xứng đáng có một thắng lợi trong trận đấu này".
Hòa trận này, Hải Phòng vẫn vững chắc ở ngôi đầu bảng xếp hạng khi ở trận đấu trên sân Nha Trang, đội xếp ngay sau họ là Thể Công bất ngờ ngã ngựa trước chủ nhà Khánh Hòa.
Bảng xếp hạng
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | Hải Phòng |
11 |
5 | 5 | 1 | 20 |
2 | SLNA | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
3 | Thể Công | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
4 | Khánh Hoà | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
5 | HAGL | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
6 | Đồng Tâm | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7 | TMN.CSG | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | Bình Dương | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
9 | Đà Nẵng | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
10 | Thanh Hoá | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
11 | Nam Định | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 |
12 | Bình Định | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 |
13 | Hòa Phát | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
14 | HN.ACB | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
Hồng Quân