Đó là nữ thi sĩ Mộng Cầm, người đã xé nát trái tim Hàn Mặc Tử, là Mai Đình, người con gái vị tha, cao thượng, cất giữ mọi nỗi đau để ở bên nhà thơ cho tới khi anh nhắm mắt... Tăng Thanh Hà và Nguyệt Ánh đã tâm sự với Doanh Nhân Sài Gòn về vai diễn của mình.
Mộng Cầm - Tăng Thanh Hà
Diễn viên Thanh Hà trẻ trung, mạnh mẽ, vào vai cô gái đã nói lời chia tay vào lúc mà Hàn Mặc Tử tuyệt vọng nhất. Hà dường như vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng của Mộng Cầm: "Lúc ấy, em đang đứng bên cửa sổ băng bó lại vết thương cho bệnh nhân, bỗng thấy như có ai nhìn mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt Hàn Mặc Tử dưới mưa... Diễn tả ánh nhìn như quen thuộc từ lâu ấy, nhờ Văn Anh rất nhiều. Anh ấy thật sự tài năng, dễ thương, gần gũi, rất dễ cho em nhập tâm. Chỉ cần đọc lên đoạn thơ của Hàn Mặc Tử, đã thấy cả một trời yêu: “Ôi trời ơi Phan Thiết là Phan Thiết. Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết...”. Cuộc đời nhà thơ đã đi qua rất nhiều mối tình, người đài các, trang nghiêm, người hiện đại, người mạnh mẽ, chân tình, nhưng mỗi người đều để lại những áng thơ thật đẹp...".
Sinh hoạt trong nhóm múa của đội kịch rối IDECAF, "cô bé quàng khăn đỏ" bỗng một ngày được trở thành thiếu nữ với vai diễn đầu tiên trong Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, một cô gái mạnh mẽ với một "giấc mơ" hoa của vùng hoa Đà Lạt. Trong Hàn Mặc Tử, Hà cũng không khác mình là mấy. Kết thúc Dốc tình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chỉ nói vỏn vẹn: “Đây không phải là vai chính, nhưng nếu cố gắng, có cơ hội, chắc chắn em sẽ thành công”.
Mai Đình - Nguyệt Ánh: Vẻ đẹp dịu hiền
Nếu Hà mạnh mẽ bao nhiêu thì Nguyệt Ánh lại dịu dàng, thăm thẳm bấy nhiêu. Đến cả giọng nói cũng thật nhỏ, thật hiền. Nguyệt Ánh có một ánh nhìn thật sâu, thật biểu cảm. ''Nếu em được là Mai Đình, có một người yêu như Hàn Mặc Tử, chắc chắn em sẽ hy sinh cho người đó như cô ấy đã từng làm... Chỉ tiếc là bây giờ, chẳng còn ai biết yêu đến quên cả đất trời như Hàn Mặc Tử, họ còn có rất nhiều thứ khác để "yêu" hơn một tình yêu chân chính. Dù chưa trải qua tình yêu, nhưng khi hóa thân vào Mai Đình, em luôn thấy một điều gì đó thật thiêng liêng".
Ánh đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Ngân hàng... Vai diễn đầu tiên cũng là Dốc tình, một cô gái dịu hiền, hy sinh. Hỏi Nguyệt Ánh vì sao đạo diễn lại chọn em vào những vai "hy sinh" nhiều như thế, Ánh cười: "Có lẽ là vì đôi mắt".