Lúc 5h hôm nay, tàu hàng AH2 chạy hướng Nam - Bắc. Khi tới Km 325 + 200 thuộc địa phận xã Hưng Mỹ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), lái tàu Vũ Văn Hải (33 tuổi) phát hiện cách đó khoảng 200 m có hai người nằm dọc đường sắt. Tàu hãm phanh, khi dừng hẳn thì một phụ nữ bế theo đứa bé chui từ gầm tàu chạy ra cánh đồng gần đó.
"Tôi cùng đồng nghiệp kiểm tra trên đường sắt nhưng không thấy vết máu. Vì họ nằm dọc theo đường ray cho nên không bị tàu cán trúng", anh Hải nhận định. Tàu dừng 9 phút, sau đó tiếp tục hành trình.
Một cán bộ xã Hưng Mỹ trực tiếp có mặt tại hiện trường cho hay, người phụ nữ chui ra khỏi gầm tàu là Đỗ Thị Soa (34 tuổi) trú huyện Hưng Nguyên. Chị Soa nằm trên cánh đồng cách đường sắt khoảng 300 m trong tình trạng hoảng loạn, kiệt sức, có một vết cắt trên cơ thể bị chảy máu.
Cách đường sắt khoảng 7 m là thi thể bé gái 6 tuổi (con gái chị Soa) với một số vết thương. Xe máy của chị Soa dựng ở khu vực này có vết máu loang trên yên.
"Chúng tôi nhận định bé gái bị tử vong trước lúc tàu chạy tới. Người mẹ đã ôm thi thể con, nằm trên đường sắt nhằm tự tử. Hiện chị Soa đã được đưa tới cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe", vị lãnh đạo nói.
Công an địa phương và các đơn vị liên quan đang làm rõ thời điểm nạn nhân tử vong, nguyên nhân.