Đến lúc này, khi cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đã trở về, anh Nguyễn Văn Hưng vẫn chưa tin là gia đình lại tìm được con nhanh thế.
"Tôi nghĩ đấy là một điều kỳ diệu. Tìm thấy con mà tôi như được sống thêm lần nữa", anh Hưng nói, nở nụ cười hạnh phúc trong căn nhà ở khu phố Phúc Toại, phường Phúc Xuyên, Bắc Ninh.
Chiều 21/8, anh Hưng đón con từ lớp học về, sau đó đưa ra công viên gần nhà chơi. Ngồi uống nước nhưng chỉ vài phút lơ đễnh, anh ngẩng mặt lên đã không thấy con đâu. Cả nhà nháo nhào đi tìm trong đêm nhưng không thấy, cảm giác sợ hãi lo lắng đến tột độ.
"Tôi là đàn ông cứng rắn nhưng lúc đấy nghĩ đến con là lại trào nước mắt", anh Hưng nói.
Vợ anh Hưng, chị Cao Thị Ngọc Yến, chân tay bủn rủn khi nhận được điện thoại của chồng thông báo con mất tích. Không suy nghĩ được nhiều, chị nhanh chóng lấy điện thoại, đăng một dòng tin ngắn lên Facebook nhờ mọi người chia sẻ tìm con giúp.
"Tôi viết mỗi dòng tin mà phải mất 30 phút mới xong vì tay chân bủn rủn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì", chị Yến kể.
Hai vợ chồng sau đó ra trình báo công an phường, anh Hưng cả đêm đấy cùng lực lượng chức năng và người thân đi tìm con. Bao nhiêu ngóc ngách của Công viên Nguyễn Văn Cừ, những con phố đều được kiểm tra kỹ. Chị Yến trong khi đó ngồi ở phòng cùng công an, xem một cách tỉ mỉ những camera gần khu vực công viên nơi con chị mất tích. Trước 21h, chị và chồng vẫn hy vọng con đi lạc và đang được ai đó trông giúp, nhưng đến đêm, cả hai bắt đầu suy sụp.
"Tầm 23h không thấy ai mang cháu đến phường thì chỉ có thể là kẻ xấu bắt cóc. Tôi cũng sợ con bị ngã xuống hồ, nhưng xem camera thì không thấy cháu lại gần đấy, nên phải loại trừ. Các anh công an cũng hỏi gia đình có thù hằn gì với ai không, tôi nói là không. Lúc đấy chỉ còn phương án là con bị bắt cóc", chị Yến cho hay.
Những giờ sau đó, chị Yên liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại của nhiều người lạ, thậm chí có người còn khuyên chị làm lễ cúng để sớm tìm thấy con. Đọc nhiều tin nhắn và thông tin trên Facebook càng khiến tâm trí chị rối bời.
"Khi ấy tôi không làm được gì nữa, chỉ ngồi khóc thôi. Chỉ sợ ai vỡ nợ, nghiện hút làm liều với con mình", chị Yến chia sẻ.
Sau khi không tìm thấy con vào tối hôm trước, sáng 22/8, vợ chồng anh Hưng lên Công an tỉnh và TP Bắc Ninh để nhờ giúp đỡ. Sau khi làm việc với lực lượng chức năng, vợ chồng chị Yến được khuyên tắt điện thoại, phối hợp với lực lượng chức năng để tìm kiếm cháu nhanh nhất.
Chờ đến 19h, anh Hưng nhận được cuộc điện thoại từ phía Công an tỉnh. Thấy chồng sau khi nghe điện thoại hớt hải lấy xe, chị Yến cũng chạy theo. Đến nơi, chỉ mình anh Hưng được đi cùng, còn chị Yến phải ở lại. Lúc này cả hai vợ chồng vẫn chưa được thông báo gì về việc đã tìm thấy cháu Gia Bảo. Chị Yến được công an gọi lên một khu trọ để xác nhận quần áo của con.
"Nhìn thấy quần áo con mà tôi ứa nước mắt, biết là con mình vẫn còn sống", chị Yến cho biết.
Tới khi mở điện thoại lên mạng xem nhiều thông tin, biết con còn sống và đã được tìm thấy, chị Yến òa khóc vì vui mừng.
Anh Hưng trong khi đó cũng bật khóc khi gặp được con ở trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang. "Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đấy như thế nào", anh Hưng cho hay.
Lúc công an trao con, bé Gia Bảo đang ngủ say. Phải tới khi về Bắc Ninh, cháu mới được gia đình đánh thức. Nhìn thấy con, chị Yến chạy lại ôm nhưng bé lúc đấy không theo ai, chỉ ôm mỗi bố.
Sau khi được đưa về nhà, Gia Bảo hiện đã bớt hoảng loạn. Từ đêm qua tới nay, nhiều người thân biết tin đều đến gia đình anh Hưng để chúc mừng. Quê nội ở dưới Hưng Yên cũng thuê xe lên thăm. Gia Bảo dù mới hơn hai tuổi nhưng đã nói rất sõi, cười đùa khi được mọi người trêu.
Chị Yến từ lúc đón con về nằm bệt trên giường vì mệt, còn anh Hưng đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ nhưng liên tục nở nụ cười lúc được hỏi thăm về con.
Anh Hưng cho hay Gia Bảo là con thứ 3 của anh chị. Sau khi sinh hai con gái, anh chị không tính sinh nữa để tập trung làm kinh tế nhưng năm 2018, Gia Bảo đến với anh chị như một món quà. Vợ chồng bận kinh doanh nên từ lúc sinh ra, Gia Bảo được các bà chăm sóc. Cháu khá dạn người, chỉ cần vui thì ai gọi cũng theo. Cháu cũng được đánh giá thông minh, khi dù mới hai tuổi đã được cho lên học cùng anh chị lớn hơn.
Khi con bị bắt cóc, hai vợ chồng ân hận, nghĩ sẽ bù đắp với con nhiều hơn. Chị Yến muốn pháp luật trừng trị thích đáng kẻ đã bắt con chị.
Phạm Chiểu