Bé trai 18 tháng tuổi rơi xuống giếng khoan ở thành phố Hisar, bang Haryana, khi cùng mẹ và anh chị em đi hái trái cây.
Theo truyền thông địa phương, cậu bé đang chơi cùng những đứa trẻ khác thì bất ngờ trượt chân và biến mất dưới giếng sâu hơn 18 m tối 20/3. Sau khi cố gắng cứu đứa trẻ nhưng không thành công, gia đình lập tức báo cảnh sát, theo Mirror.
Một nhóm nhân viên thuộc Lực lược Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF), các chuyên gia quân đội và quan chức cảnh sát bắt đầu cuộc giải cứu lúc 18h30 cùng ngày. Họ thả các ống oxy, bánh quy và nước ép hoa quả xuống cho bé.
Nhóm này sau đó huy động các máy đào đất, đào một cái hố sâu 6 m song song cái giếng mà bé trai đang kẹt bên trong. Khi đến gần vị trí cậu bé, họ dùng cuốc thuổng đào thông sang cái giếng để tránh làm cậu bé bị thương.
Ashok Kumar Meena, phó ủy viên thành phố Hisar, nói với Hindustani Times rằng bé trai, con út trong gia đình có 5 anh chị em, khỏe mạnh khi được cứu ra khỏi giếng sau 48 giờ mắc kẹt.
Giới chức cho biết cái giếng trên được đào trái phép, vì thế họ đang tiến hành một cuộc điều tra.