Hôm 13/9, đoạn video về chuyến thăm Bắc Ireland của Vua Charles III được chiếu trên truyền thông quốc tế, gây chú ý với hình ảnh nhà vua 73 tuổi tỏ ra bối rối vì những giọt mực rỉ ra từ chiếc bút của ông. Lúc đó, ông đang ngồi trong lâu đài Hillsborough và dùng bút ký tên vào sổ lưu niệm.
Đoạn video bắt đầu với cảnh Charles hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu. "Có phải là ngày 12/9 không nhỉ?", tân vương hỏi một phụ tá, dù có một tờ lịch ngay trước mặt ông. Khi được thông báo là ngày 13, Charles nói: "Ôi Chúa ơi, ta ghi sai ngày rồi!".
Sau đó, nhà vua chuyển từ bối rối sang khó chịu vì cây bút ông đang sử dụng bắt đầu bị chảy mực. Chi tiết này được cho là có nguy cơ làm hỏng tâm trạng của Charles, chỉ vài giờ sau khi ông vừa được người dân Belfast chào đón nồng nhiệt.
Chuyển chiếc bút sang cho vợ, nhà vua vừa nói: "Ta không thể chịu nổi cái thứ quỷ quái này!", vừa tẩy vết mực trên ngón tay. Vương hậu Camilla bình tĩnh can thiệp và nói chiếc bút bị rỉ mực, rồi yêu cầu nhân viên thay. Trong lúc này, Vua Charles III nhanh chóng quay đi và rời phòng với các phụ tá hộ tống hai bên. Chiếc bút bị hỏng lập tức được bỏ đi và thay bằng một chiếc khác, trước khi bà Camilla ngồi xuống ký vào sổ.
Sự cố bút rò mực đánh dấu lần thứ hai trong những ngày gần đây nhà vua bày tỏ sự thất vọng về đồ dùng của ông. Sự cố đầu tiên xảy ra hôm 10/9, khi Charles chính thức được tấn phong là quốc vương trị vì Vương quốc Anh. Những người xem khoảnh khắc lịch sử này trên truyền hình phát hiện tân vương đột nhiên nhăn mặt vì thấy hộp bút để trên bàn choán chỗ đặt giấy tờ của ông. Charles lập tức ra hiệu với một trong những phụ tá để cất hộp bút đi.
Nhà vua 73 tuổi dự kiến đến xứ Wales cuối tuần này, trong tour thăm cả vương quốc trước tang lễ của Nữ hoàng diễn ra ngày 19/9 tại Westminster.
Tùng Anh (Theo People, NY Post)