![]() |
Tên cướp Nguyễn Thế Vũ. |
Lúc khoảng 17 giờ chiều qua, trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM, nơi được coi là phố chứng khoán, tấp nập người qua lại giao dịch, anh Phan Vĩnh Bảo (37 tuổi, ngụ quận 1) một mình lái chiếc xe 7 chỗ đậu vào sát lề đường. Khi anh vừa mở cửa bước xuống xe thì bất ngờ chiếc xe máy Nouvo màu đỏ mang biển số TP HCM trờ tới. Một người đàn ông mặc áo thun màu cam có sọc đen trắng cố tình điều khiển chiếc xe máy chặn ngang đầu ô tô. Chưa kịp phản ứng, một người khác chạy bộ từ phía sau đã lao đến, giật cánh cửa ô tô và vớ lấy chiếc túi đen đựng gần 1,5 tỷ đồng để ở ghế trước, bỏ chạy…
![]() |
Tên cướp Nguyễn Hồng Phước. |
Trong lúc bàng hoàng, chợt thấy người đi xe Nouvo cũng đang tìm cách tẩu thoát, anh Bảo vội vàng la lớn “cướp, cướp” và nhanh tay chụp lấy quai mũ bảo hiểm, khiến kẻ này ngã xuống đường, người dân tóm gọn. Anh Bảo tiếp tục lao theo kẻ xách túi tiền đang bỏ chạy. Thấy bị đuổi theo sát sạt, tên cướp vội quẳng bọc tiền lại và lấy chiếc bình xịt hơi cay ra chống trả nhằm tẩu thoát nhưng chạy được gần 100m thì cũng bị bắt giữ.
![]() |
Chiếc xe 7 chỗ của nạn nhân. |
Tại Công an phường Nguyễn Thái Bình, tên cướp đi xe Nouvo khai là Mai Thế Vũ (còn gọi là Hoàng, 43 tuổi), người còn lại là Nguyễn Hồng Phước (30 tuổi). Cảnh sát thu giữ một bình xịt hơi cay và một số ống kim tiêm.
![]() |
"Phố chứng khoán", địa điểm xảy ra vụ việc. |
Cả hai khai nhận do đều nghiện ma túy nặng và muốn có nhiều tiền tiêu xài, bèn bàn nhau đến ngồi chờ ở cây xăng Nguyễn Thái Bình, quận 1 tìm cơ hội để cướp. Sau đó, Vũ và Phước chở nhau đến ngồi uống nước trên đoạn đường Nguyễn Thị Hồng Gấm, tìm con mồi để ra tay. Vũ được phân công ngồi canh ở phía ngoài, còn Phước vào trong ngân hàng dò la, khi thấy anh Bảo rút một số tiền lớn, cả hai liền bám theo.
![]() |
Tiền tang vật. |
Anh Bảo cho biết, chiếc túi đen của anh trong có đựng 1,45 tỷ đồng vừa rút tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Thị Hồng Gấm. Anh định đến thực hiện giao dịch tại Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Dương trên đường Nguyễn Công Trứ. Lái xe một mình, túi tiền để ở ghế trước bên cạnh, khi anh đến nơi vừa bước xuống xe thì xảy ra sự việc trên.
Vụ việc đang được công an phường Nguyễn Thái Bình bàn giao cho công an quận 1 xử lý.
Xuân Hoàng