Thông tin ban đầu, đội thi công thông cống nước gồm 5 người đang tiến sâu vào bên trong ống cống có đường kính khoảng 0,5 m, bất ngờ xảy ra sự cố ống nước bị vỡ. 4 người vào đầu tiên bị nước tràn gây ngộp thở, chỉ có một người sau may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu.
Ngay sau đó, đội công nhân trên bờ tới ứng cứu nhưng do đường ống đầy nước nên việc cứu hộ hết sức khó khăn. Đến 14h, hai công nhân nằm gần miệng cống đã được đưa ra ngoài trong tình trạng choáng váng, khó thở. Hai người còn lại nằm sâu bên trong nên không ai bò vào để cứu.
Đội cứu hộ xuống cống để đưa hai công nhân còn kẹt ra ngoài. Ảnh: An Nhơn. |
Sau đó, đội cứu hộ, cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM đã đưa lực lượng cùng các phương tiện cứu hộ khẩn trương tiến hành công tác bơm nước ra ngoài, giải cứu người bị nạn. Các chiến sĩ cứu hộ đã dùng bình oxy chui vào miệng cống để đưa người bị nạn đang bị mắc kẹt ra.
Tuy nhiên do ống cấp nước bị vỡ, nước vẫn tiếp tục chảy vào lòng cống khiến các máy bơm phía trên phải vận hành hết công suất để bơm nước từ trong lòng cống ra ngoài mới đưa được người bị nạn ra khỏi cống. Do thời gian ngộp nước quá lâu, khi được đưa ra ngoài, hai công nhân đã tắt thở.
Nét mặt còn đầy bàng hoàng, kinh hãi, một trong 3 công nhân may mắn thoát chết cho biết, trước khi xuống cống, đội thi công đã kiểm tra tình trạng các ống cấp nước đều an toàn, không có gì bất thường. Do chưa bao giờ gặp sự cố nên toán công nhân chủ quan chỉ mặc quần đùi, cởi trần mà không hề trang bị phương tiện bảo hộ lao động khi chui xuống cống làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên do bị ngộp nước lâu, khi được đưa lên trên, hai nạn nhân bị mắc kẹt đã tử vong. Ảnh: An Nhơn. |
Nạn nhân vụ tai nạn là Nguyễn Chí Nguyễn (sinh 1982, quê ở Tiền Giang) và Nguyễn Tấn Đạt (sinh 1980 quê ở Cà Mau), đã có vợ. Do ở xa, hiện người nhà nạn nhân vẫn chưa có mặt để nhận xác người bị nạn.
Ngay sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra, lực lượng công an phường Bình Thuận, quận 7 đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa. Toàn bộ tuyến đường bị nghẽn kéo dài.
Đan Chi