2h sáng 29/12, người dân ở trên một số ghe thuyền đậu dưới chân cầu Sài Gòn chứng kiến sự việc nhưng không ai có thể phản ứng kịp.
Trước đó, họ trông thấy cả hai cô gái ôm nhau đi bộ với vẻ mùi mẫn nhưng không thể nghĩ là họ đến đây để trầm mình. Trong phút chốc, cả hai nạn nhân mất hút dưới dòng nước đang lên.
"Họ ôm nhau chìm xuống, không ai có thể cứu kịp", một phụ nữ sống trên con thuyền neo đậu ở bờ sông cho biết.
Vị trí mà hai nạn nhân tìm đến cái chết là vùng nước đen và sình lầy sát chân cầu Sài Gòn và cầu Đen, phía quận hai, có thể lội bộ xuống nước được.
Gần hai giờ sau đó, đội cứu hộ với tìm được hai thi thể. Cả hai đều mặc quần và áo thun màu đen, khoảng tuổi 20.
Cẩm Trang