Theo hãng thông tấn Noticias RCN, hai bé Jhofran Mathias Gonzalez Chaya và Amira Jhasley Chaya ở làng Montecitos, thuộc thành phố Rio de Oro ăn một loại quả nhỏ có màu đỏ trong vườn nhà bà của chúng hôm 17/10. Loại quả này được người dân địa phương gọi là "bola de toro" hoặc "huevo de toro". Nhưng chỉ vài tiếng sau khi ăn, hai đứa trẻ bắt đầu nôn mửa dữ dội. Hàng xóm của gia đình này, ông Jesus Elias Vanegas, cho biết: "Bọn trẻ tưởng là táo và hái ăn. Ngay lúc đó thì không có gì xảy ra, vài tiếng sau chúng mới nôn mửa và xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc".
Hai chị em được đưa đến Bệnh viện Emiro Quintero Canizares điều trị. Bố của các bé nói: "Thằng bé ăn sáu quả, còn chị nó ăn bốn quả. Chúng tôi đã đưa chúng đến bệnh viện cấp cứu. Con gái tôi được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU nhưng con bé không qua khỏi".
Ngay sau khi Amira qua đời, bố mẹ cô bé lập tức nhờ đến sự giúp đỡ từ Văn phòng Thanh tra Colombia để cho con trai được chuyển đến một bệnh viện được trang bị tốt hơn ở thành phố Cucuta. Tuy việc chuyển viện được cho phép, Jhofran lại bị ngừng tim trên đường đi và cũng không qua khỏi.
Theo truyền thông địa phương, trước khi qua đời, hai bé sống với bố mẹ ở Venezuela nhưng gần đây gia đình mới trở về Colombia thăm quê hương.
Tùng Anh (Theo Daily Star)