Chị em Katie và Priscilla Churcher khẳng định, họ rất hạnh phúc khi có chung một người chồng. Theo Telegraph, đại gia đình này có ba xe hơi, một khu vườn lớn, một tủ quần áo đủ mọi phong cách và một núi đồ chơi cho lũ nhóc.
Katie, cô chị 28 tuổi, chia sẻ: "Mọi người có thể nghĩ tôi quái dị khi chia sẻ chồng với em gái. Nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Điều này chỉ khiến Travis là người chồng tốt hơn, kiên nhẫn hơn vì anh ấy phải học cách đối phó với hai người phụ nữ với hai cá tính khác nhau. Anh ấy cũng học cách nhớ tình yêu và cảm xúc của mỗi người vợ. Trong khi đó, tôi được tự do gặp gỡ bạn bè và bất cứ lúc nào cũng có người chăm sóc bọn trẻ".
Katie gặp Travis, quản lý văn phòng, qua anh trai và họ hẹn hò khi cô 17 tuổi. Họ sống trong khu gia đình Fundamentalist Mormon, nơi có tục lệ đàn ông được lấy nhiều vợ. Cha của Katie cũng có ba vợ. Khi họ kết hôn năm 1998, Priscilla, em gái Katie là một trong số khách mời. Vài tháng sau, Katie mang bầu và đến năm 2003, họ có thêm 2 đứa con. Hai vợ chồng bàn bạc để Travis hỏi cưới em gái Katie nếu cô ấy cũng muốn. Katie giải thích: "Tôi từng muốn có rất nhiều anh chị khi còn nhỏ nên cũng muốn con tôi được như vậy. Cả hai đều thấy Priscilla phù hợp làm vợ Travis".
Cô em rất sốc khi nhận được lời đề nghị, nhưng đồng ý đi ăn tối cùng Travis trong khi Katie ở nhà chăm sóc con. Priscilla, 24 tuổi, tâm sự: "Đầu tiên tôi thấy thật kỳ quặc. Bởi anh ấy đã cưới chị tôi nên tôi không để mình quá gần gũi. Nhưng Travis là một người chồng giàu tình thương và là một người cha tốt. Tôi cũng muốn cưới một người như anh ấy".
Vài tháng sau khi hẹn hò tại rạp chiếu phim và đi dạo lãng mạn, Priscilla bắt đầu yêu và xin chị gái cho kết hôn với anh rể. Vì tục lệ này bị cấm ở Mỹ, Travis không thể có người vợ hợp pháp khác. Nhưng anh và Priscilla vẫn thề nguyện yêu nhau tại buổi lễ trong nhà thờ, nơi Katie cũng có mặt.
Ban đầu, Katie lo lắng khi em gái trẻ trung hơn. Nhưng rồi cô muốn thử thách chính mình để trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ và biết quan tâm. Mỗi chị em có phòng ngủ riêng và Travis ngủ luôn phiên giữa hai người. Thời gian ở bên, hai cô vợ vẫn đối xử như chị em gái. Cả ba cùng đi chơi, xem phim và ca nhạc cùng nhau.
Đôi khi họ cảm thấy chạnh lòng khi chồng dành thời gian nhiều hơn cho người kia. Song, họ đều nhường nhịn và học cách chấp nhận. Priscilla tâm sự: "Nếu cảm thấy buồn vì Travis dành thời gian cho Katie, tôi sẽ lùi một bước và nghĩ rằng, chị ấy cũng cần Travis. Tôi không muốn tước đi hạnh phúc của chị gái".
Còn Katie nói: "Khi Priscilla chuyển đến, đôi khi tôi rất khó khăn để điều chỉnh cuộc sống. Có rất nhiều thứ đơn giản nhưng lại dễ gây nên sự tổn thương. Chẳng hạn như ai sẽ ngồi nghế trước, khi Travis lái xe đi đâu đó. Nhưng chúng tôi thảo luận và khoảng một năm sau, tôi bắt đầu thấy bình thường".
Hiện tại Katie có 5 đứa con là Legacy, 10 tuổi, Travis, 8 tuổi, Benny, 7 tuổi, Jackson, 4 tuổi và Grace, 10 tháng tuổi. Priscilla có ba nhóc, Simmy, 4 tuổi, Lady, 3 tuổi và Junie, 3 tháng tuổi. Đã có gần chục đứa con nhưng hai chị em vẫn dự định sinh tiếp. Tuy nhiên, họ chưa có kế hoạch để Travis lấy thêm vợ.
Hoài Vũ