Ngày 26/12, Công an quận Bình Tân cho biết nạn nhân là chị Hồng (28 tuổi) và cậu em trai đã bị đánh lõm sọ, tụ máu và phải phẫu thuật. Bước đầu, các trinh sát đang truy bắt Lê Thanh Hùng (34 tuổi) để làm rõ dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích, nếu có cơ sở của tội Giết người sẽ xử lý sau.
Trước đó, ngày 23/12, chị Hồng cùng em trai đang bán dừa trên đường số 5 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu rồi tẩu thoát. Hai chị em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nghiêm trọng. Cảnh sát xác định thời điểm gây án là buổi chiều và giữa khu chợ đông người. Từ lời khai các nhân chứng, hung thủ được xác định chính là Hùng.
Theo điều tra, Hồng từng có chồng là Việt Kiều 5 năm trước nhưng do không hạnh phúc nên họ đã ly dị và cô đang nuôi con trai hơn 3 tuổi. Sau đó cô cùng mẹ và 3 người em từ Tiền Giang lên Sài Gòn kiếm sống bằng nghề bán dừa và gạo. Hàng ngày hai chị em Hồng thường ra phụ mẹ buôn bán ở khu chợ trên đường số 5.
Còn Hùng vốn là người bỏ mối dừa cho mẹ con chị Hồng. Sau này, gia đình thuê hắn đến phụ chặt dừa cho khách, trả tiền công hàng ngày. Ra vào gặp mặt thường xuyên, anh ta nảy sinh tình cảm với chị Hồng và giấu nhẹm chuyện đã có vợ. Khi tình cảm chín mùi, Hồng muốn tìm hiểu về thân thế người yêu để tính chuyện lâu dài nhưng Hùng luôn viện cớ thoái thác.
Ông Nguyễn Văn Thọ (cha chị Hồng) cho hay, thời gian gần đây, con gái ông bị một phụ nữ gọi điện, nhắn tin xưng là vợ Hùng và tỏ thái độ ghen tuông. Qua tìm hiểu, gia đình ông phát hiện anh ta đã có vợ nhiều năm nay và đang làm công nhân trên địa bàn phường Tân Tạo A.
Chị Hồng ngay sau đó nói lời chia tay, song Hùng năn nỉ, níu kéo. Dù bị chị và gia đình cự tuyệt, hắn vẫn lân la tìm đến. “Bị gia đình ngăn cản, có lần Hùng còn kề dao vào cổ con Hồng, lấy lại đôi bông tai hắn tặng. Do còn chút tình cảm nên chúng tôi không muốn làm lớn chuyện nên không trình báo công an. Không ngờ bây giờ nó làm hại các con tôi thế này”, ông Thọ buồn bã.
Kiến Tường
* Tên nạn nhân được thay đổi.