![]() |
Hai cặp uyên ương cùng uống chén giao bôi tại lễ cưới. |
Tối 3/6 vừa qua, tại khu Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc đã diễn ra một đám cưới kỳ lạ: Một cặp cha con kết hôn với một cặp mẹ con.
Đám cưới này đã thu hút sự chú ý của dân chúng. Người ta kéo đến xem rất đông dù hai cặp uyên ương chỉ đặt 15 bàn tiệc tại khách sạn.
Tại đám cưới, chú rể cha, ông Vương Vinh Chấn, 50 tuổi đã đứng lên kể lại quá trình dẫn đến sự kết hợp giữa hai gia đình.
Tháng 8/2003, vợ của ông không may qua đời để lại ông và con trai lủi thủi cùng nhau. Bà mẹ vợ thương con rể nên luôn khuyên ông đi bước nữa, song ông Vinh từ chối “Thứ nhất là vợ tôi vừa qua đời, thứ hai là không muốn gây phiền hà cho con”.
Nghĩ đến việc đứa cháu trai đã ngoài 20 tuổi, bà ngoại và mấy người dì tìm cách kiếm vợ cho cháu. Một hôm bà tìm đến nhà con rể và nói: “Ở khu Tô Gia Đồn có nhà bà y tá họ Vương một mình nuôi con. Bà ấy tốt bụng, hiền lành chăm chỉ, cô con gái xinh xắn đã đến tuổi lấy chồng, mẹ định hỏi cho Tiểu Vương…”. Nào ngờ Tiểu Vương nhanh nhảu: “Bố ạ, dì Vương là người tốt, tuổi cũng hợp với bố, hay là bố cũng…?”.
Ý kiến ấy lập tức được mọi người xem xét nghiêm túc. Bà cụ nói: “Nếu Tiểu Vương đồng ý và mẹ con nhà ấy cũng đồng ý thì sao không hai nhà hợp làm một kia chứ?”.
Theo Tiền Phong, sau đó, cuộc gặp mặt giữa ông Vương Vinh Chấn và bà Vương Thuý Hà (45 tuổi) được thu xếp. Ông Vương rất hài lòng về đối tượng nhưng vẫn có ý ưu tiên cho đôi trẻ “Nếu chúng không hợp nhau thì đôi già cũng thôi vì không muốn rắc rối cho bọn trẻ”.
Nhưng có lẽ duyên trời định nên đôi trẻ vừa gặp mặt đã kết nhau ngay. Và thế là ngày 10/10/2004, bốn người, hai cặp già trẻ đã đưa nhau đến Cục Dân chính khu Tô Gia Đồn để đăng ký kết hôn.
“Cô dâu mẹ” Vương Thúy Hà cũng kể lại cho mọi người nghe chuyện của mình: 14 năm trước, sau khi ly dị chồng, bà quyết ở vậy nuôi con nên lúc đầu không chấp nhận cuộc hôn nhân kép này và thấy “thế nào ấy”. Nhưng sau bạn bè, họ hàng đều vun vào nên bà cũng xuôi dần.
Trong khi đó, chuyện tình của đôi trẻ thì lại không mấy suôn sẻ. Sau khi yêu nhau được ít lâu, Tiểu Liễu tỏ ý nghi ngờ Tiểu Vương: “Có phải anh yêu em là do muốn tìm vợ cho bố anh?”.
Tiểu Vương: “Anh có nghĩ đến hạnh phúc của bố, nhưng anh còn quan tâm đến hạnh phúc của mình hơn. Thế có phải em vì hạnh phúc của mẹ nên mới nhận lời yêu anh?”. “Lúc đầu thì đúng vậy đấy. Mẹ khổ cả đời vì em nên em muốn mẹ được hạnh phúc… Bây giờ thì em thấy anh là người thật tuyệt vời!”.