Hôm nay Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) công bố án phạt đối với các cầu thủ, thành viên ban huấn luyện đội U22 sau vụ xô xát tai tiếng với Indonesia. Truyền thông Thái Lan cho biết các án phạt được đưa ra một ngày sau khi Ủy ban điều tra do tướng Amnuay Nimmano đứng đầu hoàn tất quá trình thu thập chứng cứ từ ngày 18/5 đến 22/5.

Sophonwit Rakyath (trái) và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna tham gia vụ ẩu đả trong chung kết SEA Games 32 bị cấm lên tuyển nửa năm. Ảnh: Siam Sport
Theo đó, thủ môn đội U22 Sophonwit Rakyath và cầu thủ dự bị Teerapak Pruengna bị cấm lên tuyển 6 tháng. FAT xét thấy cả hai cầu thủ còn trẻ, có hành động nông nổi xuất phát từ áp lực tâm lý vì tập trung vào trận đấu và có yếu tố bị khiêu khích dẫn tới bạo lực nhưng sau đó đã xin lỗi nên án phạt được giảm nhẹ.
Trong khi đó, HLV thủ môn Prasadchok Chokmoh, trợ lý HLV Patrawut Wongsripuek cùng quan chức trong đội là Mayed Madada bị cấm làm việc ở các đội tuyển quốc gia một năm. Cả ba bị phạt vì vi phạm các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cá nhân phục vụ thể thao chuyên nghiệp theo điều lệ của FAT. "Đáng lẽ ở vị trí này, với kinh nghiệp, hiểu biết và tuổi tác chín chắn, họ phải làm gương cho các cầu thủ trẻ, uốn nắn các hành vi không đúng mực của các cầu thủ. Tuy nhiên trong trường hợp này, họ lại tham gia vào vụ xô xát nên không có lý do gì được giảm án", tờ Siam Sport bình luận.
Trong chung kết bóng đá nam SEA Games 32 hôm 16/5, căng thẳng leo thang sau khi U22 Thái Lan có bàn gỡ hòa 2-2 đúng phút bù giờ cuối cùng. Một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng xứ Chùa vàng đã tràn sang khu kỹ thuật đối thủ ăn mừng gây ra vụ ẩu đả đầu tiên. Vài phút sau, khi U22 Indonesia vượt lên dẫn 3-2 ở hiệp phụ thứ nhất, bạo lực bùng phát lần nữa khi thành viên ban huấn luyện Indonesia có động thái ăn mừng khiêu khích. Cầu thủ và ban huấn luyện hai bên ẩu đả khiến trọng tài phải rút 5 thẻ đỏ, trong đó có thủ môn Prasadchok Chokmoh và một cầu thủ phía Indonesia. Thái Lan còn bị đuổi thêm hai cầu thủ nữa và để thua 2-5 trước Indonesia.

Thủ môn U22 Thái Lan (áo vàng) xô xát với cầu thủ Komang của Indonesia hôm 16/5. Cả hai sau đó đều bị truất quyền thi đấu. Ảnh: AFP
Sau vụ hỗn chiến, ban huấn luyện U22 Indonesia và Thái Lan đã giảng hòa. Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ nước nhà. Hình ảnh bóng đá Thái Lan còn trở nên xấu hơn khi trung vệ Jonathan Khemdee được trông thấy ném cả linh vật và huy chương bạc lên khán đài.
Hoàng Trang (Theo Siam Sport)