Hải Anh và Minh Nguyệt làm đám cưới sau 6 tháng quen và yêu nhau. |
- Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy trong lần đầu gặp mặt?
- Chúng tôi quen biết nhau qua công việc nên tôi không có ấn tượng gì đặc biệt trong lần đầu gặp cô ấy. Nếu như hai đứa được bạn bè giới thiệu làm quen thì chắc tôi sẽ để ý kỹ hơn. Cũng vì cùng làm việc với nhau nên tự nhiên chúng tôi phát sinh ra những chuyện “không cần thiết”. Nhưng giờ khi sắp trở thành vợ chồng thì tôi lại thấy “rất cần thiết”. Tôi nghĩ, Nguyệt thầm yêu trộm nhớ tôi trước. Chắc cô ấy ngạc nhiên lắm vì trên phim tôi đã xấu, ngoài đời còn xấu hơn (cười). Cũng có thể vì cô ấy ghét tôi rồi dần dần mới chuyển thành thương, sợ tôi ế vợ cả đời nên mới lấy tôi.
Tôi cho rằng ông Trời đã sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau. Trước khi yêu Nguyệt, tôi đã trải qua một số cuộc tình, thậm chí tôi được nhiều bóng hồng vây quanh nên tôi có không ít sự lựa chọn. Nhưng đùng một cái, cô ấy xuất hiện và chiến thắng những người khác một cách giòn giã. Tôi cũng chủ động “cố đấm ăn xôi” nhưng không ngờ “đấm” một cái là “được ăn xôi” ngay. Khi cô ấy vừa phát tín hiệu, tôi lập tức chộp ngay thời cơ để tỏ tình.
- Vậy làm cách nào anh lấy được lòng tin ở cô ấy khi quanh anh có nhiều người đẹp?
- Mọi người cứ cho rằng nam nghệ sĩ có tính trăng hoa, đặc biệt là những người bẻm mép như tôi thì rất khó lường, khó giữ, khó quản và dễ mất. Thực ra ở độ tuổi của tôi, công việc chiếm toàn bộ thời gian nên không có khoảng trống nào nghĩ đến chuyện khác. Điều tôi cần là có một hậu phương vững chắc và bình yên. Có thể sau này khi công việc tốt lên thì mình lại thích cái này, cái kia nhưng tại thời điểm hiện tại, tôi muốn một cuộc sống ổn định.
Từ khi bước qua tuổi 30 tôi luôn xác định mình là ai, vị trí trong xã hội của mình đến đâu. Lúc đó, "cành lá" nào mọc ra, tôi chặt bớt đi để dồn sức nuôi cho thân cây. Đàn ông thường tham, nhưng sau tuổi 30 thì chững lại rất nhiều. Nếu người đàn ông thành đạt mà tuyên bố câu “tôi chỉ chung thủy với vợ”, tôi cho rằng họ không nói thật. Nhưng cái gì cũng có chừng mực của nó. Ví dụ, nhìn một cô hoa hậu, người mẫu đẹp mình cảm thấy thích nhưng đừng có đi quá trớn dẫn đến hậu quả không hay. Đàn ông có vợ phải biết dằn lòng, thích để ở trong lòng chứ không nên biểu hiện qua hành động.
Là người vui tính, Hải Anh luôn muốn làm cho vợ cười suốt ngày. |
- Ở độ tuổi 30, tiêu chuẩn chọn vợ của anh khác gì so với thời trai trẻ?
- Ngày trước tôi yêu theo cảm xúc nên khi cảm xúc tan thì tình cảm cũng hết. Lúc còn trẻ, tim tôi cứ đập loạn xạ nên phần lớn nhịp tim bị sai. Còn bây giờ, tôi già rồi nên tim đã ổn định trở lại.
Ở mỗi một độ tuổi tôi lại vẽ ra những tiêu chuẩn về người vợ cho mình, thậm chí ngay cả lúc này. Nhưng khi gặp một người con gái mình thích mà không đạt các tiêu chuẩn đó, tôi sẽ tự biện bạch rằng, người ta có nhiều ưu điểm. Quan trọng vẫn là cảm xúc, còn nếu cứ tính toán, vừa yêu vừa mở mắt, tình cảm sẽ khó lâu bền được. Lúc yêu mình nên nhắm mắt, cắt bớt tiêu chuẩn đề ra và đưa thêm những điểm tốt mà cô ấy có.
Tôi nói không phải là tự khen mình nhưng ai lấy được tôi là phúc đấy. Nếu không xét về ngoại hình thì ở thời buổi này kiếm được một người đàn ông không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc, chỉ chăm chỉ làm ăn, có trách nhiệm với gia đình là... hơi hiếm. Tôi tự chấm cho mình 9 điểm trong thang điểm 10.
- So với tiêu chuẩn của anh thì cô ấy lệch bao nhiêu %?
- Lệch đến 50%. Khi đôi mươi, tôi mơ lấy được một người con gái biết hát để hát những ca khúc của tôi viết, hoặc người làm nghệ thuật để lãng đãng… giống mình. Sau này, tôi không xác định sẽ lấy người cùng ngành. Tuy nhiên, cuối cùng vợ sắp cưới của tôi lại làm thiết kế, cũng có chút lãng đãng trong tư tưởng và không hoàn toàn đứng trên mặt đất. May mà tôi quản lý được cái lãng đãng đó nên tự tin kéo cô ấy đứng vững. Dù là diễn viên nhưng tôi chỉ bay bổng lúc ở phim trường, ngoài đời làm kinh doanh tôi không như thế.
Cách nhìn cuộc sống của cô ấy chỉ có màu hồng chứ không nghiệt ngã như thực tế. Đôi khi hai chúng tôi mâu thuẫn về quan điểm nhưng tôi không giáo huấn gì mà chỉ xoa dịu bằng kinh nghiệm của người đi trước. Nếu cứ làm căng thì chắc hai đứa cãi cọ suốt ngày. Tiêu chuẩn vẫn chỉ là tiêu chuẩn, là một mớ lý thuyết, còn thực tế tôi và cô ấy yêu nhau.
Ảnh cưới độc đáo của Hải Anh. Diễn viên vào vai tù nhân canh giữ người đẹp. |
- Hơn Nguyệt gần một giáp, có khi nào anh nhìn người yêu như một cô bé?
- Nguyệt còn rất nhiều tính trẻ con nhưng nếu ngẫm về tuổi 25 của mình ngày trước, tôi lại thấy mình trẻ con hơn thế. Ở góc độ người đàn ông 37 tuổi, cô ấy luôn luôn là một cô bé với tôi, nhưng quan trọng là tôi biết cách điều tiết. Nếu yêu một người bằng tuổi, chắc tôi mệt mỏi lắm vì suốt ngày cứ phải tranh luận.
- Sự lãng mạn trong tình yêu ở độ tuổi của anh cũng mất đi nhiều, anh có bí quyết gì trong việc đem lại niềm vui bất ngờ cho vợ sắp cưới?
- Áp lực công việc luôn đè nặng lên vai nên tôi không thể để đầu óc mình vẩn vơ nghĩ đến sự lãng mạn được. Nếu làm như thế thì gần 100 nhân viên của tôi không biết sẽ thế nào. Vì vậy, tôi chỉ lãng mạn trong cử chỉ chăm sóc kín đáo hàng ngày chứ không thể mang 1.000 bông hồng tặng cho cô ấy.
- Bạn gái là một trong những nhà thiết kế thời trang của cửa hàng do anh làm chủ, có khi nào mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh từ công việc?
- Tôi thường xuyên can thiệp vào công việc của cô ấy bởi trong kinh doanh, điều quan trọng là phải có những sản phẩm tốt, bán chạy trên thị trường. Người làm thiết kế có cái tôi rất lớn, để thay đổi ý kiến của họ không phải là điều dễ. Mâu thuẫn trong công việc thường xuyên nảy sinh giữa hai chúng tôi nhưng tôi biết mình nên làm gì để giữ cho chuyện tình cảm không bị ảnh hưởng. Trong công việc, nhiều khi tôi cũng phải lấy uy giám đốc ra để áp đặt suy nghĩ của mình cho cô ấy. Tôi hiểu, có lúc Nguyệt cũng ức chế vì sự áp đặt đó nhưng sau này cô ấy nhận ra, tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi.
- Nếu nói đây là thời điểm thành đạt của anh thì sao?
- Tôi nghĩ thời điểm thành công nhất của tôi là 1-2 năm tới. Lúc đó tôi đã làm bố, công việc làm ăn cũng phát triển mạnh hơn. Còn ở thời điểm này chỉ là bước đệm.
Cô dâu Minh Nguyệt tin tưởng Hải Anh - Lần đầu giáp mặt, chị thấy anh Hải Anh thế nào? - Tôi cảm thấy không ghét, thế cũng là có chút cảm tình rồi đúng không? Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu anh ấy. - Không ít người có quan điểm, nam nghệ sĩ thì thường lăng nhăng, chị thấy thế nào? - Thực ra, cái gì đã thuộc về mình rồi thì mình chẳng cần làm gì nó cũng là của mình. Tôi cũng không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của anh ấy. Qua cách cư xử và hành động hàng ngày, tôi thấy anh ấy là người khá “đoan trang”. Còn nếu anh ấy cứ thử một lần tình ý với cô nào đó trước mắt tôi thì lúc đó sẽ biết tôi ghen như thế nào (cười).
- Yêu người nhiều tuổi, những suy nghĩ của chị có thường xuyên bị anh ấy nắm bắt ? - Trong một số tình huống cụ thể thì anh ấy nắm bắt đến 70% ý đồ của tôi nhưng 30% còn lại thuộc về cảm xúc thì anh ấy không thể đoán nổi. Bình thường anh ấy rất chiều chuộng tôi nhưng đôi lúc cũng rất khắt khe. Chính cái khắt khe ấy làm cho tôi tỉnh táo và thực tế hơn. - 6 tháng quen và yêu nhau rồi làm đám cưới, có khi nào chị cảm thấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh với mình? - Thực sự tôi cũng thấy bất ngờ khi chuẩn bị lên xe hoa nhưng tôi cảm nhận và tin tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên tôi thấy mình còn quá trẻ để đảm đương tốt vai trò làm vợ và làm mẹ. - Khi dẫn anh về ra mắt gia đình, bố mẹ chị nhận xét gì về anh? - Mọi người đều có ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên bởi anh ấy khác nhiều so với các vai diễn giang hồ trên phim. |
Lương Trần thực hiện
Ảnh: Tô Thanh Tân