Hạ Vi ra Bắc từ trước Tết. Cô lên kế hoạch cho cuộc dịch chuyển trong nhiều tháng với suy nghĩ bắt đầu lại sự nghiệp ở Hà Nội. Người đẹp tâm sự, thời gian này cô bỗng ngại cuộc sống lủi thủi trên đất khách và thương mẹ ở một mình khi đang ốm. Nhân dịp về quê đón Tết, cô nán lại Hải Phòng và lên kế hoạch cho những thay đổi trong công việc cũng như cuộc sống sau khi hết dịch.
Năm 2012, Hạ Vi thi đỗ Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM với kết quả xếp thứ ba. Cô Nam tiến từ đó với nhiều vai trò như người mẫu, diễn viên mà nổi bật là vai Tấm trong Tấm Cám: Chuyện chưa kể... Trong 8 năm xa nhà, cứ khoảng hai tháng, Hạ Vi bay về Hải Phòng thăm gia đình một lần; nếu cô bận thì mẹ sẽ vào chơi. Gần đây, sức khỏe của bà không tốt nên hai mẹ con ít gặp nhau. Hạ Vi cũng có thêm lý do để khởi đầu lại trên đất Bắc.
"Tôi cân nhắc rất nhiều mới đi đến quyết định. Tôi từng nghĩ sẽ mời mẹ vào Sài Gòn ở cùng nhưng mẹ muốn kề bên chăm sóc ông bà và không nơi đâu bằng nhà mình cả", cô nói.
Hơn ba tháng ở quê nhà trong mùa dịch cho nữ người mẫu những trải nghiệm đáng nhớ. Thường nhật, cô thấy nhịp sống tại Hải Phòng sôi động không kém Sài Gòn nhưng thời gian này trầm lắng hơn. "Toàn thành phố thực hiện cách ly để phòng Covid-19. Tôi quanh quẩn trong nhà với những thú vui quen thuộc còn mẹ thỉnh thoảng đi chợ để mua đồ tươi ngon về nấu nướng", Hạ Vi nói. Trước Tết, Hạ Vi nặng 45 kg và bị nhận xét gầy gò. Lúc đó, cô áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để duy trì vòng eo nhỏ. "Tôi mê vóc dáng của các thành viên nhóm Blackpink nên ra sức siết cân. Khi đạt được vòng hai như ý thì gương mặt lại hốc hác", cô chia sẻ. Thấy con quá mảnh mai, mẹ Hạ Vi xót ruột. Bà lên kế hoạch chăm con ngày ba bữa với những món ngon đúng sở trường. "Tôi nới lỏng chế độ ăn uống của mình, thay vào đó là siêng tập yoga. Mỗi ngày, tôi nạp năng lượng theo nhu cầu chứ không kiêng khem, tập luyện khoảng một tiếng", cô bảo. Trong tháng thứ 4 ở cùng mẹ, Hạ Vi tăng 3 kg. Cô thấy mình trông hồng hào, tràn đầy sức sống.
Ở Hải Phòng, Hạ Vi gặp lại người bạn thân thời đi học. Cô thèm những món ăn đường phố mà Sài Gòn không có. "Tôi mong từng ngày cho hàng quán hoạt động trở lại để rủ bạn thân đi bát phố, ăn vặt", chân dài sinh năm 1993 nói. Kể từ khi vào đại học, đây là giai đoạn dài nhất cô được ở nhà.
Sắp tới, Hạ Vi đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng để làm việc. Cô thấy may mắn vì được mọi người tạo điều kiện trong ngày đầu trở lại. Biết trước những khó khăn sẽ phải trải qua nhưng Hạ Vi rất lạc quan. "Đồng ý là thị trường giải trí miền Nam sôi động hơn nhưng không có nghĩa ngoài Bắc ít cơ hội. Mọi người vẫn luôn tạo điều kiện cho tôi tham gia các dự án trong Sài Gòn nếu phù hợp", cô chia sẻ.
Hạ Vi cho biết hiện cô không yêu ai và chưa có ý định bước vào mối quan hệ tình cảm trong thời gian này vì khao khát xây dựng sự nghiệp. Hạ Vi muốn bù đắp tình cảm cho mẹ vì bà sống một mình đã lâu, ngoài ra cô đặt mục tiêu theo học ngành Quản trị kinh doanh Thời trang nếu có cơ hội.
Lam Trà