Khi đã ở dưới đường, mọi người vẫn còn chứng kiến tòa nhà số 5 Đào Duy Anh rung chuyển. Ảnh: Anh Dũng. |
Lúc 13h30, chị Minh Hằng đang làm việc tại tầng 27, tòa nhà An Bình Bank, 101 Láng Hạ, thấy máy tính đung đưa. Tưởng mình bị chóng mặt, chị đứng lên thấy cũng thấy người chao đảo. Chạy sang chỗ của một đồng nghiệp thì cũng thấy cô bạn cũng bị tình trạng như vậy. Chỉ trong ít phút, mọi người ở tầng 27 chạy náo loạn, người chen vào thang máy, người chạy cầu thang bộ. Xuống được dưới đường, nhìn lên thì vẫn thấy tòa nhà đang rung, ai nấy đều hoảng sợ. Người dân ở các khu tập thể xung quanh cũng đổ xuống đường bế theo nhiều em nhỏ.
Chị Trịnh Thúy Tùng, nhân viên kế toán của Công ty FPT trụ sở tại tòa nhà số 5 và 7 Đào Duy Anh kế lại, lúc 14h nhiều người trong văn phòng kêu đau đầu và chóng mặt và ngay sau đó, mọi người chứng kiến đồ đạc trên bàn làm việc và máy tính đều rung rinh. Ai nấy hoảng loạn kéo nhau chạy xuống dưới nhà.
Chị Vũ Thanh Dung, nhân viên lễ tân tòa nhà báo Tiền Phong tại 15 Hồ Xuân Hương vẫn chưa hết sợ hãi kể lại. Lúc 1h40, chị lên tầng 8 nằm nghỉ trưa, đang nằm thì thấy người chao đảo và chóng mặt, 4 người khác đang nằm ngủ cũng bật dậy vì bị hiện tượng trên. Đi ra hành làng thì mọi người cũng đang chạy ào ra nhưng họ đều phải bám vào lan can mới đi được vì tòa nhà nghiêng rõ, bàn làm việc còn bị xô hẳn vào góc tường. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa nhưng cũng có khoảng gần 100 người chạy ào xuống đường vì hoảng sợ.
Còn chị Nguyễn Thùy Liên đang làm việc tại tầng 7 thấy chóng mặt, nhìn xuống cốc nước để trên bàn đang rung, con chuột máy tính đang để ở bên phải rơi sang bên trái, chị hốt hoảng kêu to: "Động đất", lúc này mọi người nhốn nháo và bắt đầu chạy, chỉ trong vòng ít phút cả tòa nhà trống không, mọi người đứng hết dưới đường.
Nhân viên của tòa nhà số 5 và 7 Đào Duy Anh tập trung hết ở dưới hè. Ảnh: Anh Dũng. |
Chị Diệu Huyền, làm ở tầng 2, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng cho biết: "Tôi đang ngồi làm việc tự nhiên thấy trong mặt, nhưng cảm giác này diễn ra và hết rất nhanh, khoảng 5-10 giây thôi. Tuy nhiên, khi nhìn ra ngoài thì thấy cảnh tượng như ong vỡ tổ. Mọi người làm việc ở các tầng cao của tòa nhà nháo nhào ùa ra".
Lúc 1h40, anh Trần Tiến Thịnh làm việc ở tâng 13 tòa nhà VDC (đường Nguyễn Phong Sắc) cũng cảm nhận rất rõ dư chấn của động đất, khi thấy biểu hiện chóng mặt, chao đảo.
Nhân viên tòa nhà Vincom được lãnh đạo cho về nghỉ, người dân xung quanh cũng đổ hết ra đường. Ảnh: Lê Phương. |
Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết tâm chấn xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc (cách Việt Nam 1.149 km) mạnh 7,5 độ richter. Tại Hà Nội, Viện Vật lý địa cầu (Nghĩa Đô) đã ghi nhận được những chấn động mạnh cấp 2-3. Thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất này.
Cách đây gần 1 năm, 16/5/2007, Hà Nội cũng bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 6,1 độ richter ở phía Bắc Lào. Cường độ đo được ở một số tòa nhà cao tầng là 3-4 độ richter.
Chị Phạm Thanh Huyền làm việc tại tầng 23 của tòa nhà Vincom cho biết, so với trận động đất năm ngoái thì dư chấn lần này mạnh và lâu hơn. Mọi người đang ngồi làm việc thì đồ đạc, bàn ghế chao đảo. Hiện tại toàn bộ nhân viên được lãnh đạo cho nghỉ để đảm bảo an toàn và không cho phép bất kỳ ai ở lại đây.
Dũng Quân