Nửa tiếng trước lễ viếng, người thân, bạn bè, đồng chí, học trò... đã phủ kín sân Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từng gắn bó với Xuân Phương lúc sinh thời như guitarist Trần Tuấn Hùng, đạo diễn - NSND Khải Hưng, diva Thanh Lam, ca sĩ Vũ Thắng Lợi... đều có mặt để đưa tiễn anh đoạn đường cuối.
Tiếng khóc, nước mắt khiến ngày mưa thêm buồn. Bạn bè và người thân đều thương người nhạc sĩ tài năng, hiền lành, đức độ phải ra đi quá sớm vì trọng bệnh. Nhạc sĩ Đỗ Bảo khóc không ngừng. Thanh Lam cho biết Xuân Phương là đồng môn khóa dưới, học cùng em trai chị - nhạc sĩ Trí Minh. Thanh Lam quý mến nhạc sĩ vì sự hiền lành, tài năng. Trước tang lễ một ngày, Thanh Lam hát bài Mong ước kỷ niệm xưa với tiếng đệm đàn của Đỗ Bảo để tưởng niệm nhạc sĩ.
Ca sĩ Thanh Lam đến tiễn đưa nhạc sĩ Xuân Phương.
Ngọc Anh nói cả tuổi xuân ở Nhạc viện của cô gắn với Xuân Phương. Giao cho nhóm 3A thể hiện Mong ước kỷ niệm xưa, ca khúc chủ đề của bộ phim Xin hãy tin em, anh giúp tam ca cũng như bản thân Ngọc Anh, Minh Anh, Minh Ánh trở nên thân thuộc với hàng triệu khán giả. Nguyễn Ngọc Anh cũng biết ơn Xuân Phương khi được nhạc sĩ tin tưởng, giao cho nhiều ca khúc nhạc phim đình đám như Người đàn bà thứ hai, Sẽ mãi yêu anh hay Nếu một ngày.
Nhắn gửi bạn thân trong cuốn sổ tang, đạo diễn Đỗ Thanh Hải viết: "Chỉ còn mấy hôm nữa là sinh nhật bạn. Tôi vẫn đợi lịch hẹn cùng bạn như mọi khi nhưng không kịp rồi. Bọn mình chia tay nhé. Nhớ thương bạn và đau lòng vô cùng khi tiễn đưa bạn về miền cực lạc. Còn bao nhiêu dự định cho những dự án chúng ta chưa kịp làm. Mong bạn về nơi ấy bình an, phù hộ cho Hương và các con luôn mạnh khỏe, có tương lai tốt đẹp và tiếp tục làm nốt những ước mơ, dự định của bạn. Mình chia tay nhé. Tạm biệt bạn tôi".
Đỗ Thanh Hải là người se duyên cho Xuân Phương với dự án phim truyền hình. Họ từng hợp tác với nhau trong: Xin hãy tin em, Của để dành, Phía trước là bầu trời...
Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói lời từ biệt bạn thân gần 30 năm.
Qua 20 năm, đạo diễn hợp tác với nhạc sĩ trong 30 phim. NSND Khải Hưng nhận xét nhạc phim của Xuân Phương có màu sắc riêng, hài hòa với tác phẩm nhưng vẫn có dấu ấn cá nhân. Ông ấn tượng nhạc sĩ khiêm tốn, cầu thị, chưa bao giờ sai hẹn, cũng chẳng bao giờ mặc cả thù lao.
Thay mặt gia đình, con trai nhạc sĩ nói lời cảm ơn trong nước mắt. "Bố ra đi mãi mãi trong những ngày đầu đông, khi cái lạnh còn chưa kịp về thì cõi lòng của tất cả mọi người trong đại gia đình ta đã tái tê. Nước mắt không thể làm vơi nỗi buồn mà chỉ làm tăng thêm niềm tiếc thương khôn cùng. Giây phút này, mẹ và chúng con không thể cầm lòng được. Bố lâm trọng bệnh quá bất ngờ và cũng ra đi quá đột ngột, để lại bao hoài bão, khát khao còn đang ấp ủ. Vì điều kiện cách trở xa xôi, con không thể về trước khi bố đi xa, nhưng tình yêu thương bao la bố dành cho mẹ và chúng con sẽ mãi trong tâm khảm của cả nhà, để gia đình ta vững bước trên con đường còn dài phía trước. Giống như lời ca bố viết ở tuổi 23 'Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại', mẹ và chúng con chỉ ước thời gian quay trở lại, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi để gia đình được đoàn tụ một lần nữa. Nhưng đó mãi chỉ là ước mơ".
Con trai nhạc sĩ Xuân Phương đọc lời cảm ơn cuối lễ tang
Kết thúc lễ truy điệu, giai điệu ca khúc Lời ru cho con, Mong ước kỷ niệm xưa do Xuân Phương vang lên. Vợ nhạc sĩ khóc nấc theo từng lời ca, không gian nhà tang lễ trầm lắng trong tiếng nhạc: "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa...".
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng thể hiện thành công ca khúc 'Anh' của nhạc sĩ Xuân Phương.
Xuân Phương sinh năm 1973, là con trai duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Có bố là nghệ sĩ accordion Xuân Tứ, mẹ là nghệ sĩ múa Nguyễn Thị Bích, anh được học piano từ năm 6 tuổi, sau đó chuyển sang khoa sáng tác ở Nhạc viện Hà Nội.
Thập niên 1990, anh hoạt động trong các ban nhạc No Smoking, Chìa Khóa Vàng (cùng Bằng Kiều, Hoài Phương, Ngọc Châu, Mỹ Linh, Ngọc Anh... Anh nổi tiếng khi sáng tác các bài hát cho loạt phim truyền hình ăn khách, nổi tiếng nhất là ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa của phim Xin hãy tin em. Những năm cuối đời, anh tập trung cho việc giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Nhạc sĩ mất vì bệnh ung thư. Sự ra đi của Xuân Phương khiến nhiều người bàng hoàng bởi nhạc sĩ giấu bệnh với bạn bè. Cách đây một tuần, một số anh em trong nghề mới biết nhạc sĩ mắc bạo bệnh, vẫn nghĩ anh sẽ chống chọi được thêm một thời gian. Thế nhưng, mọi cuộc hò hẹn đã trở nên quá muộn.
Sau lễ viếng và lễ truy điệu, thi hài nhạc sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, Phú Lộc, Phù Ninh, Phú Thọ.
Nguyên An - Phong Kiều
Ảnh: Tùng Đinh