"Trước khi chụp ảnh, bọn mình đã phải cân nhắc rất kỹ xem sẽ chụp ảnh ở đâu. Đi xa cũng là ý định lúc đầu, vì đi xa chụp ngoại cảnh thường có những cảnh đẹp và rất lãng mạn. Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, bọn mình cho rằng ảnh cưới là những gì ghi lại những khoảnh khắc đẹp và quan trọng nhất là thể hiện được tình cảm của hai người, thế nên những gì đẹp nhất là những gì gần gũi nhất và bình dị nhất. Vì vậy, Hà Nội là địa điểm mà bọn mình thực hiện bộ ảnh cưới với những con đường ngày ngày đưa nhau đi học, với hồ Gươm hai đứa thường đi dạo, với bãi sông Hồng hai đứa thường tới xả hơi. Tất cả đều được ghi vào bộ ảnh như là ghi lại kỉ niệm của những ngày yêu nhau.
Cảm ơn ban biên tập chương trình đã tổ chức cuộc thi để bọn mình có cơ hội chia sẻ những bức ảnh mà bọn mình đã rất ưng ý, cũng như cho mình có cơ hội để cho vợ yêu của mình biết là mình yêu cô ấy đến nhường nào!", bạn Nguyễn Minh Phú và Nguyễn Thị Hạnh Phượng ở Hà Đông, Hà Nội, tâm sự.
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |