![]() |
Nhóm lừa đảo gia đình. |
9h ngày 4/10, khi bà Nguyễn Thị Nhuận, 61 tuổi đi ra chợ mua rau thì Tâm đi xe đạp đến gần, chăm chú nhìn bà Nhuận rồi giả vờ kêu lên lo lắng: "Chết rồi, mắt bác bị bệnh giống cháu ngày xưa, sắp mù rồi. Cháu bị mù 4 năm, phải dùng thuốc Nam gia truyền mới khỏi đấy".
Vừa lúc đó, Hòa cũng đạp xe đến gần, cô ta góp chuyện: "Mẹ cháu trước cũng bị mù đã chữa thuốc này khỏi, bây giờ cháu đang đi tìm mua cho cô cháu dùng". Hòa quay sang nhờ Tâm dẫn đến chỗ mua thuốc, tiện thể Tâm rủ bà Nhuận đi luôn. Chúng đèo bà Nhuận đến khu vực ngõ Xã Đàn 2 thì đã thấy một cô gái trẻ đứng trước cửa một ngôi nhà khá lớn, cửa sắt khép chặt. Tâm dừng xe, gọi: "Mày nhận ra cô không? Mẹ có nhà không để cô mua thuốc". Cô gái bán thuốc (Huyền) đã cầm sẵn trên tay 4 gói thuốc Nam, nói: "Hết thuốc rồi, chỉ còn chỗ thuốc này cháu đang định đi giao cho khách. Đây là loại thuốc rất quý, phải đào trên đỉnh núi cao tuyết phủ, mà 5 năm mới có một lần, hay các cô đợi 5 năm nữa thì đến lấy".
Vừa lúc đó, thị Loan tiếp tục đạp xe tới, giả vờ trả nốt số tiền 1 triệu đồng mẹ thị mua thuốc lần trước còn thiếu. Cả mấy đối tượng ùa vào động viên bà Nhuận mua thuốc quý, bởi nếu đợi 5 năm nữa, sợ mắt bà đã bị mù. Khi bà Nhuận nói đi chợ không mang tiền, thị Loan đóng vai người tốt bụng, cho bà vay 2,7 triệu đồng mua 3 gói thuốc, sau đó thị sẽ đèo bà về nhà lấy tiền sau. Sợ lỡ mất dịp mua thuốc quý, bà Nhuận đồng ý, cầm thuốc và đưa Loan về nhà lấy tiền, đi theo sau là cặp vợ chồng Hòa và Dân để bảo vệ ngầm. Khi bọn chúng đến nhà bà Nhuận và đang định lấy tiền của bà thì bị gia đình và những người xung quanh nghi vấn, bắt giữ. Còn Tâm và Huyền, 2 mẹ con đã trốn thoát.
Theo Công An Nhân Dân, tại công an phường Nam Đồng, Đống Đa (Hà Nội), "màn kịch" lừa đảo của đại gia đình trên đã được hạ. Loan có 2 tiền án, 1 tiền sự về hành vi lừa đảo này. Ngày 5/10, đã có thêm 1 bị hại tại phường Ô Chợ Dừa đến cơ quan Công an khai báo về việc bị các đối tượng trên lừa bán cho 5 gói thuốc rởm với giá 4 triệu đồng.