![]() |
Tháng này, Hà Anh ra Hà Nội liên tục để họp với UNICEF, biểu diễn và chụp hình. Tuy lịch làm việc dày đặc nhưng do trưởng thành trong môi trường quốc tế và chuyên nghiệp nên chị vẫn sắp xếp được thời gian dành cho gia đình và bạn bè. |
![]() |
Chị rất thích được đạp xe đi loanh quanh trên các con phố cổ của Hà Nội. |
![]() |
Và một việc quan trọng nữa là thưởng thức các món ngon của Hà Nội gắn liền với tuổi thơ của chị. Như trong buổi chiều chụp những bức ảnh này, chỉ một que kem đậu xanh Tràng Tiền đã khiến cho nữ siêu mẫu phải "trốn" trong phòng thay đồ lâu hơn một chút để thưởng thức bằng hết. |
![]() |
Hà Anh tâm sự: “Tôi nghĩ hình ảnh gợi cảm, kiêu sa và lạnh lùng trong các shoot hình thời trang của tôi đã làm nhiều người hiểu lầm đó là cá tính và con người tôi. Thực ra, ngoài đời tôi rất hay cười và dễ gần. Tôi thích một cuộc sống nhẹ nhàng, tinh tế và lãng mạn. Và tôi quan niệm, sự gợi cảm của một cô gái đôi khi là một nụ cười dịu dàng”. |
![]() |
Những hình ảnh siêu mẫu Hà Anh gắn liền với chiếc xe đạp sắp tới sẽ được sử dụng cho một cuộc vận động nhỏ mà chị tham gia cùng với một số người bạn, kêu gọi mọi người quay lại sử dụng xe đạp nhiều hơn. |
![]() |
“Ngày xưa hồi đi học phải khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được ba mẹ cho đi xe đạp. Những kỷ niệm với xe đạp của tôi đều rất đẹp. Ví dụ như những buổi đạp xe chân trần sau cơn mưa cùng cô bạn thân, trên giỏ xe chất đầy hoa loa kèn trắng tháng 4,” Hà Anh chia sẻ. |
![]() |
Theo Hà Anh, với tình trạng giao thông đông đúc như hiện nay của Hà Nội thì di chuyển trong trung tâm thành phố bằng xe đạp có khi lại tiện lợi hơn cả xe máy hay taxi. |
Photo: Nick D
Styling: Loan Bùi
Trang phục: La Cage Fashion Boutique
(Ngõ 3B Đặng Thái Thân, Hà Nội)
Cẩm Ly