Hôm 25/4, H'Hen Niê có buổi biểu diễn ở quê nhà Đắk Lắk đến 20h mới xong. Sau đó, cô di chuyển về Sài Gòn ngay trong đêm bằng xe khách. Cô ăn mặc đơn sơ, đeo khẩu trang nhưng vẫn được một nhân viên nhận ra và chụp ảnh cùng. Hình ảnh giản dị của người đẹp tạo nhiều thiện cảm với khán giả. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng cô giả bộ nghèo khổ quá mức để phù hợp với hình ảnh "hoa hậu bình dân" xây dựng bao lâu nay.
H'Hen cho hay sau một thời gian dài công việc bị đình trệ vì Covid-19 nên cô rất trân quý những lời mời lúc này. Nên nếu sắp xếp được, cô đều cố gắng tham gia. "Tối hôm qua, các chuyến bay về Sài Gòn đã không còn và chuyến gần nhất là vào trưa 26/4. Tuy nhiên, sáng 26/4, tôi tiếp tục có công việc nên chọn phương án đi xe khách. Tính ra xe này 'ngon' và sướng lắm vì mình có không gian riêng, gối và mền nằm nghỉ ngơi. Chứ nếu đi xe của mình, tôi đâu được nằm thẳng và ngủ ngon như vậy", hoa hậu chia sẻ.
"Mục đích của các phương tiện giao thông là đáp ứng nhu cầu của người dân mà. Cái nào thuận tiện nhất thời điểm đó thì mình lựa chọn thôi", cô nói thêm.

H'Hen Niê vướng tranh cãi chỉ vì đi xe khách.
H'Hen Niê sinh năm 1992, là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, lập thành tích top 5 Miss Universe 2018. Xuất phát điểm là một người dân tộc Êđê và có hoàn cảnh khó khăn, H'Hen rất trân trọng đồng tiền mình kiếm được, sống tiết kiệm để phụ giúp gia đình và chăm chỉ hoạt động thiện nguyện. Sau hơn ba năm, cô vẫn thuê nhà sống ở quận 4, TP HCM. Thứ đắt tiền nhất mà cô sắm sửa là một chiếc xe hơi phục vụ công việc đi lại.
Hiện người đẹp bận rộn nhiều dự án mới. Cô vừa được công bố là thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Ngoài ra, H'Hen chuẩn bị ra mắt vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên.
Anh Tuấn