Những ai tìm được tình yêu của mình thì đó đều là những người may mắn nhất. Và có thể nói anh cũng là một trong những người may mắn ấy. Chính em là người đã làm thay đổi mọi thứ trong anh. Em đã khiến anh trở thành một con người khác, biết hòa đồng, biết quan tâm tới mọi người hơn. Em đã làm trái tim anh trở nên ấm áp!
Trước đây, mơ ước của anh là tạo dựng sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền, nhưng bây giờ mơ ước của anh là có em. Anh luôn mong muốn mỗi ngày có thể ở bên em, chăm sóc cho em, được nhìn thấy em cười, được nghe em nói chuyện.
Mong muốn là vậy, nhưng anh không muốn làm em khó xử! Em đừng lẩn tránh anh nữa nhé! Nếu em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh thì hãy cho anh được làm một người bạn của em, được ở bên em khi em vui, khi em buồn. Sâu thẳm trong trái tim anh, anh luôn muốn em vui vẻ và hạnh phúc em ạ!
N.M.T.