Anh đi du học rồi anh về chơi Noel, anh gọi điện và nhắn tin cho em, một cảm giác kỳ lạ. Em lại thấy yêu anh, nhớ anh đến từng giây phút. Rồi em lai buồn khi anh ở bên cạnh cô ấy. Một bữa tiệc sinh nhật anh dành tặng cô ấy, có nến hoa hồng, anh, cô ấy và tất cả bạn bè. Thật tuyệt! Nhưng em không dám đến, em thấy trong tim mình lại đau như lần em biết được sự thật là người anh yêu không phải là em.
Anh chưa từng yêu em. Em không hiểu nổi mình nữa. Em không thể nào quên được từng khoảnh khắc được ở bên cạnh anh cho dù nó thật là ngắn ngủi. Em không thể chịu đựng được nữa rồi. Trái tim em giờ đây đã đóng băng lại rồi, liệu em có thể yêu được ai nữa? Ai cũng bảo anh là đểu, lý trí của em cũng nói vậy nhưng trái tim em thì vẫn cứ yêu anh, nhớ anh. Có lẽ là mãi mãi... Chúc anh năm mới hạnh phúc!
T.H.V.