Nhưng chị ấy cũng sẽ khóc vì anh vì những lời bạn viết cho chị ấy. Cay đắng lắm bạn à. Bạn nói bạn nhớ và không muốn xa chị ấy nhưng rồi bạn muốn chị ấy rời xa bạn và quên bạn đi. Tại sao vậy chứ, con trai các bạn là những người tàn nhẫn và ích kỷ. Tại sao khi đến với chị bạn không nghĩ đến điều đó. Khi yêu các bạn muốn người yêu mình chung thủy, rồi có khó khăn các bạn lại muốn người ta rời xa.
Bạn nghĩ bạn là người cao thượng khi làm như thế sao? Con người đâu phải là cỗ máy đâu bạn. Bạn mong chị ấy tìm người khác xứng đáng hơn bạn, và mang hạnh phúc đến cho chị ấy. Nhưng bạn có biết hạnh phúc có từ đâu không? Từ tình yêu! Nhưng bạn đã lấy đi mất tình yêu của chị ấy rồi thì liệu chị ấy có thể hạnh phúc không?
Con trai các bạn "yêu bằng cái đầu" , còn con gái "yêu bằng trái tim" bạn ạ. Bạn đã làm trái tim chị ấy đau đớn thì bạn còn nói yêu chị ấy làm gì nữa. Chắc khi yêu bạn, chị ấy cũng đâu bắt bạn phải quên gia đình và sự nghiệp. Tình yêu cần sự chia sẻ, thông cảm, sự tôn trọng và nhiều thứ nữa... Nếu được cùng người mình yêu vượt qua khó khăn thử thách đó là hạnh phúc trọn vẹn bạn à.
Bạn đã bỏ rơi chị ấy vì bạn lo sự nghiệp. Đến khi sự nghiệp vững vàng bạn sẽ lập gia đình, chắc lúc đó bạn sẽ tự tin hơn phải không. Nhưng cuộc đời mà bạn không phải lúc nào bạn cũng gặp may và thành công, lúc đó bạn trắng tay thì bạn sẽ làm gì, bạn hãy tự trả lời xem. Bạn sẽ nói với người bạn đời của bạn đi tìm người xứng đáng hơn bạn, có thể lo cho cô ấy hạnh phúc hay bạn sẽ cùng cô ấy chia sẽ khó khăn rồi vượt qua, rồi hai người cùng thấy hạnh phúc.
Bạn hãy trả tự trả lời đi, mà cũng có thể bạn không trả lời được. Vì cái tôi của bạn quá lớn, bạn quá ích kỷ, bạn đang yêu chính bản thân bạn hơn là yêu chị ấy. Có lẽ bạn sẽ ghét tôi vì những lời này nhưng bạn hãy để lòng mình lắng xuống và suy nghĩ một chút cho cô ấy, người mà bạn nói yêu vì: "không có sự tàn nhẫn nào bằng làm cho người khác yêu, nhưng lại không đón nhận tình yêu đó".Chúc bạn hạnh phúc.
Minh Anh